Thứ tư, 28/10/2015, 09h29

Chelsea bị loại sau loạt penalty cân não với Stoke

Nhà đương kim vô địch Chelsea tìm được bàn gỡ hòa ở phút thi đấu bù giờ cuối trận (1-1) trước Stoke. Tuy nhiên, khi hai đội phải tiến hành đá luân lưu, đoàn quân của Mourinho lại thua 4-5, qua đó nhìn đối thủ tiến vào tứ kết.
Mourinho chỉ thay ba vị trí so với đội hình thua West Ham cuối tuần qua để thi đấu với Stoke City. Tuy nhiên, Chelsea thi đấu không mấy ấn tượng. Đội khách bị thủng lưới ở phút 52 và trải qua quãng thời gian dài thi đấu mà không tìm được bàn thắng. Mãi tới phút bù giờ thứ nhất, Remy mới lập công để mang về bàn gỡ cùng hy vọng cho nhà đương kim vô địch.
Không lâu sau bàn gỡ, Chelsea có lợi thế hơn người do Bardsley phải nhận thẻ đỏ rời sân. Hơn hẳn đối phương một người trong 30 phút hiệp phụ song Chelsea không thể ghi bàn và đẩy trận đấu vào loạt luân lưu đầy may rủi. 9 quả phạt đền đầu tiên đều được thực hiện thành công,đến quả phạt đền thứ 10, Hazard sút hỏng, qua đó dâng chiến thắng cho đối thủ.
Thất bại này khiến Chelsea chính thức trở thành nhà cựu vô địch League Cup. Việc bị loại ngay từ vòng 4 là sự thất vọng lớn đối với Chelsea, cũng như với Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang chịu rất nhiều sức ép và rất có thể việc bị loại này sẽ là “giọt nước làm tràn ly” cho sự kiên nhẫn của ông chủ Abramovich. Sẽ không ngạc nhiên nếu vị HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải trong vài ngày tới.
Zouma an ủi Hazard sau khi tiền vệ người Bỉ sút hỏng quả luân lưu quyết định
Zouma an ủi Hazard sau khi tiền vệ người Bỉ sút hỏng quả luân lưu quyết định
So với đội hình thi đấu thua West Ham ở trận đấu giữa tuần ba, Chelsea có ba sự thay đổi. Azpilicueta nhường vị trí hậu vệ trái cho cho Baba. Ở tuyến giữa, Mikel thay thế vị trí của Matic bị treo giò, phía trên, Oscar thay thế cho Fabregas, người còn không được đăng ký thi đấu ở trận này. Phải thi đấu trên sân khách, Chelsea khá khó khăn,họ phải lùi về chơi phòng thủ phản công khi mà Stoke dâng cao.
Ngay phút thứ 3, đội khách tạo được cơ hội đầu tiên. Hazard đẩy bóng từ trung lộ cho Willian bên cánh phải, tiền vệ người Brazil xử lý rất tốt để qua mặt đối phương và căng ngang vào cho Costa. Tiền đạo mũi nhọn của Chelsea đã dứt điểm vào góc gần, tuy nhiên thủ thành Butland khép góc từ trước đó nên không khó cản phá.
Costa hoạt động khá năng nổ, phút 20, anh cầm bóng xâm nhập vòng cấm địa từ đầu góc phải. Chỉ thực hiện động tác giả và không dứt điểm, Costa căng ngang cho Oscar kết thúc. Một cú cứa lòng tốt của tiền vệ người Brazil đưa bóng đi tầm cao, song thủ thành Butland tung người rất đẹp đẩy bóng đi vọt xà ngang.
Hàng thủ Chelsea nhiều khi chơi hời hợt rất khó hiểu. Như ở phút 25, số đông các cầu thủ đội khách không ngăn cản nổi Walters để cầu thủ này xoay người bấm bóng cho đồng đội từ bên trái vòng cấm, Marc Muniesa băng vào thực hiện cú tung móc ở trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vọt xà. Một tình quá tồi cho hàng thủ Chelsea, chỉ có ba cầu thủ đối phương nhưng lại có tới 7 cầu thủ đội khách, vậy mà khung thành của Begovic vẫn bị uy hiếp.
Tới phút 28, Ramires băng xuống nhận đường chuyền của Baba, cầu thủ này vượt qua cả thủ thành Butland, tuy nhiên do băng xuống tới tốc độ cao, lại là người thuận chân phải nên cú dứt điểm bằng chân trái của tiền vệ người Brazil vào cạnh lưới. Nếu chính xác trong tình huống này thì trọng tài phải bắt lỗi việt vị của Baba, anh đứng dưới hàng thủ đối phương khi Hazard chuyền bóng.
Hazard thi đấu rất năng nổ
Hazard thi đấu rất năng nổ
Trước khi khép lại hiệp 1, các cầu thủ Stoke City dễ dàng phối hợp đưa bóng vào vòng cấm của đối phương, Walters nhận bóng ở giữa vòng cấm địa, tiếc rằng cú sút từ cự ly 5m của anh lại đi thẳng vào người Begovic. Nếu dứt điểm khéo léo hơn, có lẽ đội chủ nhà đã bước vào giờ nghỉ với một bàn dẫn trước. Tuy nhiên, cổ động viên Stoke cũng chỉ phải đợi tới phút 54 để được ăn mừng bàn mở tỉ số.
Glenn Whelan chuyền bóng từ bên phải vào cho Walters đang đứng ở đầu vòng cấm địa thẳng trung lộ, cầu thủ này đỡ bóng trong tình thế quay lưng lại cầu môn đối phương, anh xoay người nhanh và dứt điểm căng bằng mu chân phải. Bóng đi tầm cao và hơi chéo khiến Begovic tung người nhưng không thể cản phá. Sai lầm thuộc về Cahill khi anh lùi quá sâu để cho tiền đạo đối phương khoảng trống lớn.
Sau bàn thua Chelsea dâng cao, đối thủ của họ lùi về phòng thủ phản công. Lối chơi của nhà đương kim vô địch rất bế tắc, nhưng vận may lại mỉm cười với họ ở phút bù giờ thứ nhất. Từ quả phạt góc trái, Stoke không thể phá bóng ra ngoài. Remy đón bóng ở bên phải, cách khung thành chừng 5m, sau cú đỡ anh đứt điểm bằng chân trái tung lưới đối thủ.
Một phút sau đó, Bardsley nhận thẻ vàng thứ hai khi phạm lỗi ngăn cản Kenedy lên bóng phản công nhanh. Thi đấu hơn người trong hiệp phụ, Chelsea tạo được một vài tình huống sóng gió trước cầu môn đối phương nhưng không rõ nét, điều đó khiến trận đấu phải đi vào loạt sút luân lưu. Adam, Willian , Odemwingie, Oscar, Shaqiri, Remy, Wilson , Zouma , Arnautovic lần lượt sút thành công. Tới quả thứ 10, Hazard sút tầm cao nhưng bị Butland đoán trúng hướng và đẩy vọt xà, đồng nghĩa Chelsea thua 4-5 và bị loại.
Đội hình thi đấu
Stoke (4-2-3-1): Butland 7, Bardsley 5.5, Shawcross 6.5, Wollscheid 6, Muniesa 7 (Wilson 49 6), Whelan 6, Adam 6.5, Diouf 5.5, Afellay 5 (Shaqiri 76), Arnautovic 5, Walters 8 (Odemwingie 90)
Chelsea (4-2-3-1): Begovic 6.5, Zouma 6, Cahill 6, Terry 5.5, Baba 6 (Kenedy 67 6), Ramires 6.5 (Traore 80), Mikel 6, Willian 7, Oscar 6.5, Hazard 7.5, Costa 5.5 (Remy 33 6.5)
Phù Sa (theo dantri)