Thứ bảy, 26/2/2011, 08h02

Chelsea: Lựa chọn nào cho hàng công?

Chelsea tưởng như sẽ tìm lại chính mình ngay lúc thị trường chuyển nhượng đóng cửa khi chi đậm 50 triệu bảng mua về Fernando Torres, nhưng hoặc đây là một thương vụ mang chất tính toán cho tương lai nhiều hơn, hoặc là thành công như ước muốn của Torres không thể trở thành sự thật khi chính Ancelotti chưa có giải pháp tối ưu về chiến thuật.
Sau hơn 4 trận từ khi Torres khoác áo Chelsea, hàng công “The Blues” chỉ ghi được 2 bàn từ trận đấu dễ dàng trước Copenhaghen của Anelka. Sẽ khó có bất ngờ tại trận lượt về, nhưng với những nhà đương kim vô địch Premier League và FA Cup, mục tiêu vị trí thứ 4 thế chỗ Tottenham hiện tại quan trọng không kém việc đi sâu vào Champions League, và hơn ai hết Ancelotti hiểu rằng ông không được cho nhiều thời gian để thử nghiệm lối chơi của hàng công. Chelsea đã có những thời điểm ghi rất nhiều bàn thắng tại giải ngoại hạng và đấu cúp Châu Âu, và xuất hiện một sự thay đổi rất lớn từ hàng công chưa thể hiện được những gì họ cần. Nói thẳng ra, bài toán Torres sẽ được sắp xếp thế nào bên cạnh Drogba và Anelka vẫn là câu chuyện được mổ xẻ nhiều ở Chelsea.

Torres chưa hòa nhập được với cách bố trí trên hàng công của Chelsea

Trận đấu với Liverpool ngay sau khi Torres gia nhập, việc sắp xếp đội hình cho thấy Anelka phía sau Torres và Drogba chưa thể hiện được những sự kết hợp đáng tin cậy. Tại trận đấu không bàn thắng với Fulham, Drogba được đẩy lên băng ghế dự bị để Florent Malouda và Anelka chơi 2 cánh hỗ trợ cho Torres trong một vị trí quen thuộc hơn. Torres không được đá cúp FA với Everton, Chelsea có tổng cộng 19 cú sút và khi Ancelotti cất Drogba lên băng dự bị một lần nữa tại Copenhaghen, Torres vẫn chưa thể hiện anh phù hợp chơi trong một đội hình Chelsea như thế nào. Vậy thử xem Ancelotti “loay hoay” với công của mình ra sao?Nếu chỉ làm một phép cộng đơn giản tách biệt cho khả năng của mỗi người, hệ thống 4-3-3 với Drogba và Torres chơi trung phong có vẻ như là một lựa chọn đương nhiên. Nhưng cựu cầu thủ Chelsea là Pat Nevin cho rằng việc họ quá giống nhau để chơi cùng, không phải cách họ tham gia trận đấu, mà liên quan tới vai trò của họ đối với toàn đội nhiều hơn.
Một phân tích nhỏ về vị trí tại những trận đấu vừa qua cho thấy, khi Torres (số 9) và Drogba (số 11) chơi cùng đối đầu với Liverpool, họ hoạt động quá gần nhau như trong cùng một mảnh sân. Trong khi phân tích trận đấu với Fulham khi có một mình Torres cho thấy có rất nhiều khoảng trống để tận dụng hơn.
Nevin đã phân tích: “Cả 2 chơi ở ngay ở trung tâm và mặc dù lối chơi của họ rất khác biệt, nhưng vị trí mà họ di chuyển và muốn tận dụng hết chúng rất giống nhau. Họ đều muốn chơi ngang vị trí với hậu vệ đối phương nhưng họ không thể cùng làm đựơc điều này vì như thế sẽ chiếm lấy khoảng trống của người kia.
“Trong trận đấu với Fulham, mặc dù Torres không chơi tốt nhưng anh ta luôn tận dụng được hậu vệ cuối cùng và đôi ba lần vượt qua được. Điều đặc biệt là khi đó David Luiz chuyền bóng vào đúng chỗ cho nên nếu Drogba đứng gần Torres sẽ không có đủ khoảng trống để một người họ tìm lấy bóng.
Còn nhớ Torres chơi tốt như thế nào tại Liverpool khi ở đó không có vai trò 2 trung phong, chỉ một mình cậu ấy, với Steven Gerrard hay Yossi Benayoun đá chơi ngay dưới. Họ có thể luồn bóng qua các khe hở cho anh ấy, hoặc Torres có thể dựa vào những đường phát bóng từ phía xa của Xabi Alonso.”
Vấn đề tiền đạo này cũng đã gây nhức nhối cho cựu HLV Scolari khi ông cũng gặp phải tình huống 2 tiền đạo giống nhau khi mà không thể lắp ghép cả Drogba lẫn Anelka đối đầu với những đội bóng lớn. Nhưng vấn đề của Ancelotti bao quát hơn.
* Khó khăn đến từ chính đội hình
Nếu chỉ là vấn đề hàng công, có lẽ Ancelotti đã gần giải ra, nhưng khó khăn ở chỗ lối chối của người chơi ngay sau những tiền đạo. Gerrard và Alonso là những mẫu cầu thủ có thể luồn bóng qua kim. Ở Chelsea người làm được điều này là Benayoun, nhưng anh ta đang chấn thương. Và Chelsea chưa thể khiến Torres chơi tốt nhất.”
Hàng tiền vệ của Chelsea có thể là một phân tích dài dòng khác, nhưng khi mùa giải đi hơn hai phần ba chặng đừơngđã cho thấy đội hình của Chelsea không có nhiều sự thay đổi nhân sự cách đây vài năm khi họ vô địch cùng Mourinho. Với một đội hình không còn trẻ, cộng với một World Cup làm cho các cầu thủ cảm giác như họ chơi 2 mùa giải trong vòng 1 năm. Điều này được tiếp sức với các chấn thương đến từ Lampard tại một mùa giải mà anh mờ nhạt, Drogba không còn sung mãn khiến cho những lựa chọn của Ancelotti hẹp hơn. Nhưng khi ông có Torres trong tay, lại phải đối đầu với thử thách về sắp xếp đội hình. Vì chính ông hiểu rằng, không thể bỏ ra 50 triệu bảng để mua về một tiền đạo làm dự bị cho Anelka, hay Drogba.
Drogba có thể ra đi vào cuối mùa, hoặc ít nhất anh sẽ gặp một cuộc cạnh tranh gay gắt mà hậu quả là sự xoay vòng trên ghế dự bị. Torres hầu như sẽ là tương lai chắc chắn của Chelsea, và như đã thấy tại Copenhaghen, Anelka mới là người thức thời.
Nguyễn Hải Hiền (theo bongda68)