Thứ hai, 27/12/2010, 16h12

Chia sẻ cái lạnh với học sinh vùng lũ

Nhân viên Ban Công tác xã hội - Báo Giáo Dục TP.HCM đóng gói những chiếc áo ấm do học sinh các trường gửi đến

Những ngày này, Báo Giáo Dục TP.HCM trở nên tấp nập, nhộn nhịp đến lạ kỳ. Hầu như ngày nào Ban Công tác xã hội cũng tiếp nhận hàng ngàn cái áo ấm được các trường trên địa bàn thành phố gửi tới. Và từ đây, những chiếc áo ấm này sẽ được gửi tới các em học sinh nghèo miền Trung đang phải chịu cái rét “cắt da cắt thịt”…
Từ 10 ngàn áo ấm cho các em vùng lũ…
Những ngày tháng 10-2010, cả nước đã hướng về đồng bào miền Trung - nơi đang phải hứng chịu những “cơn thịnh nộ” của thời tiết. Riêng TP.HCM, từ chính quyền địa phương, đến người dân và đặc biệt là các em học sinh, giáo viên đã “nhường cơm, sẻ áo” cho đồng bào vùng lũ.
Lũ lụt đi qua, nhưng cái nghèo, cái khó thì vẫn còn ở lại với đồng bào miền Trung. Hàng ngàn học sinh tới trường trong những bộ quần áo lấm lem, những quyển vở của các em cũng không còn thơm mùi giấy trắng… Tuy vậy, “cơn thịnh nộ” của thời tiết dường như vẫn chưa chịu dừng lại, những đợt rét căm căm lần lượt kéo về. Những chiếc áo ấm được các em mặc từ những mùa đông năm trước dường như không còn đủ ấm. Và công văn vận động số 188/BGD-XHTT ngày 5-11-2010 của Ban Công tác xã hội - Báo Giáo Dục TP.HCM về ủng hộ “10 ngàn áo ấm cho các em vùng lũ” ra đời.
Công văn gửi đến đâu, các đơn vị giáo dục hưởng ứng nhiệt tình đến đó. Trong đó phải kể đến ngành GD-ĐT Q.Bình Tân. Ngày 22-11, Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân đã có công văn số 868 gửi đến các trường phổ thông trên địa bàn. Trong đó nêu rõ: “Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa đông năm nay sẽ có khoảng 3-4 đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 3-4 độ C, nhiều vùng núi cao có thể xuống 0 độ C. Với nhiệt độ thấp như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe các em nhỏ, các em học sinh, nhất là những em ở vùng bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ vừa qua. Thực hiện theo công văn vận động số 188 của Báo Giáo Dục TP.HCM về ủng hộ “10 ngàn áo ấm cho các em vùng lũ”. Phòng GD-ĐT Q.Tân Bình kêu gọi hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn tích cực ủng hộ chương trình này. Cụ thể các trường tiểu học, THCS vận động các học sinh mỗi em ủng hộ một chiếc áo ấm cho các bạn vùng lũ…”.
Tại trường học, thầy Ngô Văn Tuyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 3, Q.Bình Tân đã có thư ngỏ gửi đến phụ huynh và học sinh. Thư viết: “Ủng hộ chương trình 10 ngàn áo ấm, Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Lạc 3 kêu gọi quý phụ huynh và các em học sinh thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Quý phụ huynh và học sinh nếu có lòng hảo tâm, hãy chọn những chiếc áo ấm còn tốt, giặt sạch - phơi khô và cho vào túi ni lông. Đây cũng là một hoạt động nhằm giáo dục các em học sinh tinh thần tương thân tương ái. Rất mong quý phụ huynh hiểu và tạo điều kiện cho con em mình tham gia”…
…Đến 10 ngàn tấm lòng của học sinh TP.HCM
Sau gần hai tháng phát động chương trình “10 ngàn áo ấm cho các em vùng lũ”, đến nay Ban Công tác xã hội - Báo Giáo Dục TP.HCM đã nhận được khoảng 14 ngàn chiếc áo. Mỗi chiếc áo đều chứa đựng một tình cảm sâu sắc của các em học sinh thành phố mang tên Bác đối với các bạn vùng lũ.
Cụ thể như em Nguyễn Hoàng Anh Tú - lớp 3/4, Trần Bảo Ngân - lớp 2/1, Đỗ Hồng Mỹ Duyên - lớp 4/3, Đặng Thiếu Quân - lớp 3/6 Trường Tiểu học An Lạc 3, Q.Bình Tân đã tặng các bạn vùng lũ những chiếc áo ấm vẫn còn khá mới. Bảo Ngân cho biết, hè năm 2009, em cùng ba mẹ đi du lịch ở Đà Lạt thấy nhiều áo len đẹp nên xin mẹ mua cho một cái. Mùa Noel năm đó, trời Sài Gòn se lạnh nên lấy áo len ra mặc. Mặc được vài lần rồi cất đi. Năm nay, khi thầy Hiệu trưởng phát động tặng áo ấm cho các bạn học sinh nghèo ở vùng lũ nên xin mẹ đem áo len tặng bạn.
Chị Thắm Hồng - phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3 tâm sự: “Khi nghe con gái nói nhà trường phát động chương trình mỗi học sinh tặng bạn vùng lũ một cái áo ấm, tôi đã lục tìm trong số quần áo ít khi mặc của gia đình và lựa được mấy cái len, áo phao. Hai năm trước, gia đình chúng tôi ra Hà Nội ăn tết nên mua áo ấm cho các con. Bây giờ, hai đứa đã lớn nên mặc cũng thấy hơi chật. Vả lại thời tiết Sài Gòn ít khi lạnh nên đã bọc hai chiếc áo ấm vào bao ni lông thật cẩn thận rồi bảo các con đem tới trường”…
Được sự ủng hộ của học sinh cũng như phụ huynh, nhiều trường đã tích cực tham gia chương trình “10 ngàn áo ấm cho các em vùng lũ”. Chẳng hạn như Trường Tiểu học An Lạc 3 - Q.Bình Tân; Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thái Sơn - Q.3; Trường THCS Nguyễn Du, Trường Tiểu học Kim Đồng - Q.Gò Vấp; Trường Mầm non Rạng Đông - Q.6… Nhiều trường đóng góp cả ngàn cái áo.
Cô Nguyễn Thị Thảo Trang - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Du, Q.Gò Vấp kể lại: “Mặc dù đang trong thời điểm vừa học vừa thi nhưng tất cả học sinh, giáo viên của trường đã tích cực tham gia chương trình “10 ngàn áo ấm cho các em vùng lũ” do Báo Giáo Dục TP.HCM phát động. Không chỉ vậy, không ít phụ huynh cũng hưởng ứng. Một số phụ huynh làm trong nghề may mặc đã đem những chiếc áo ấm còn mới nguyên lên trường ủng hộ. Nhiều hôm, cả giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng nhau đóng gói những chiếc áo ấm vào thùng để gửi lên Báo Giáo Dục TP.HCM. Không khí đó thật là vui và ấm cúng…”.
Cô Võ Thị Thái Vượng - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, Q.Gò Vấp tâm sự: “Thầy và trò chúng tôi giúp được gì cho học sinh vùng lũ đều cố gắng giúp. Những chiếc áo ấm được học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng tặng bạn không chỉ là những chiếc áo ấm đơn thuần mà trong đó chứa đựng cả tình cảm của các em với bạn bè. Qua đây cũng giáo dục học sinh biết yêu thương, giúp đỡ những người khó khăn…”.
10 ngàn, thậm chí là 15-20 ngàn chiếc áo ấm mà Báo Giáo Dục TP.HCM cũng như hàng chục ngàn học sinh từ các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn TP.HCM quyên góp tặng học sinh vùng lũ có thể vẫn chưa đủ. Nhưng những chiếc áo tình nghĩa này sẽ giúp hàng ngàn học sinh nghèo vùng lũ bớt lạnh trước mùa đông giá rét này. Và trong thâm tâm các em, có lẽ mùa đông năm nay ấm áp hơn bởi các em đã nhận được “nắng Sài Gòn” từ các bạn học sinh TP.HCM…
Bài, ảnh: Gia Nguyên