Thứ bảy, 11/11/2017, 21h46

Chia sẻ nỗi đau TNGT

Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-UBATGTQG ngày 13-10-2017 của Ủy ban ATGT Quốc gia về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2017, Ban ATGT TP.HCM đã tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi nạn nhân TNGT và gia đình nạn nhân, trao tặng nhà tình thương và tổ chức lễ tưởng niệm, lễ cầu siêu cho những người đã khuất.

Ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM) trao quà cho em Lê Thị Thúy Kiều (Học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Lý Nhơn, H.Cần Giờ) và bà nội Nguyễn Thị Của vào ngày 8-11

Đem niềm vui đến “nơi u sầu”

Trong hai ngày 8 và 9-11, Ban ATGT TP đã tổ chức hai đoàn gồm nhiều sở ban ngành đến thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo có thân nhân bị TNGT thuộc các địa bàn quận 6, Bình Tân, Thủ Đức, quận 12 và huyện Cần Giờ. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên tinh thần, Ban ATGT còn trao tặng mỗi hộ gia đình một phần quà là 3 triệu đồng, kèm 2 chiếc mũ bảo hiểm của Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP). Ban ATGT các địa phương cũng trao tặng phần quà là 1 triệu đồng cho mỗi cá nhân hoặc gia đình nạn nhân. Vào ngày 11-11, đoàn cùng phối hợp với chính quyền địa phương trao 2 căn nhà tình thương (60 triệu/căn) cho hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Cần Giờ. Đặc biệt, vào sáng ngày Chủ Nhật (12-11),  tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), Ban ATGT TP cùng với Giáo Hội phật giáo đã tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT với khoảng 1.000 người tham dự.

Được thăm hỏi, sẻ chia, động viên tinh thần lúc này là niềm an ủi lớn lao cho các nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Bà Nguyễn Thị Của (ngụ 1/117 ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, Cần Giờ) mẹ của nạn nhân Nguyễn Văn Ngọc cho biết, người con trai độc nhất (sinh năm 1982) của bà tử vong do TNGT vào ngày 21 tháng chạp năm ngoái. Là lao động chính trong gia đình với nghề phụ hồ, nên khi anh mất đi, gánh nặng gia đình đổ lên vai người em gái nhỏ.

Giúp người dân thành phố ý thức chấp hành luật giao thông

Ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM) cho biết, vào ngày Chủ Nhật của tuần thứ 3 (tháng 11) hàng năm, là ngày thế giới tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT gây ra. Riêng địa bàn TP.HCM, đây là năm thứ 6 Ban ATGT TP ban hành kế hoạch để tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng kế hoạch này theo sự chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia. Vấn đề quan trọng nhất là tuyên truyền làm sao để mọi người đều hiểu về ý nghĩa và mục đích của “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Qua đó, giúp người dân thành phố ý thức chấp hành luật giao thông ngày một tốt hơn, đồng thời kêu gọi mọi người và các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố cùng chung tay để chăm lo cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn nâng đỡ họ về mặt tinh thần.

Cũng ra đi ở độ tuổi còn khá trẻ, anh Lê Thanh Tuấn (30 tuổi) đột ngột qua đời sau một lần té xe không đội mũ bảo hiểm. Là lao động chính trong gia đình bằng nghề gánh muối thuê, Tuấn ra đi để lại hai đứa con nhỏ cho mẹ ruột chăm sóc, cha anh bị tâm thần không lao động được, còn vợ anh đã đi làm công nhân để phụ nuôi con. Cùng tâm trạng vui mừng, xúc động khi được đoàn đến thăm, những nạn nhân bị TNGT nói rằng sự quan tâm, động viên của các đoàn thể chính là món quà lớn nhất dành cho họ. Ông Võ Ngọc Ẩn (tổ 14, ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp) sau khi bị TNGT trong một lần đi xe ôm chở khách trên địa bàn huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã để lại cho ông di chứng co giật, mỗi lần cúi xuống thì đầu óc bị choáng váng, lúc nhớ lúc không. Vì vậy, bây giờ chạy xe chỉ dám đi gần, khi trời nắng lên là liền trở về nhà vì sợ chứng co giật hành hạ. Sau khi bị tai nạn, cũng là lúc người vợ đầu ấp tay gối rời bỏ ông ra đi, để lại hai đứa con đang tuổi ăn học cho một mình ông gồng gánh. “Nay được đoàn và chính quyền đếm thăm và hỗ trợ khiến tôi mừng lắm. Cả đời này tôi xin mang ơn”, ông Ẩn bày tỏ.

Tưởng niệm trong giờ sinh hoạt dưới cờ

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP về việc hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” do Ban ATGT TP phát động, các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố đã triển khai các hoạt động hưởng ứng một cách tích cực. Với các khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”, “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”..., và nhiều hình thức tuyên truyền như pa nô, áp phích, băng rôn, tờ bướm, diễn tiểu phẩm, buổi nói chuyện chuyên đề, các trường học đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho HS-SV ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội cùng các thông điệp và pháp luật về TT ATGT; văn hóa giao thông. Qua đó nhằm cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT, những hậu quả nghiêm trọng của TNGT và các biện pháp phòng tránh TNGT đến HS-SV.

Đặc biệt, vào ngày 13-11, tất cả các trường đều dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT của Ủy ban ATGT Quốc gia vào tiết sinh hoạt dưới cờ. Bên cạnh đó, nhà trường còn phát thông điệp ATGT trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong tuần lễ từ ngày 13-11 đến 18-11-2017.

Bài, ảnh: Bích Vân