Thứ ba, 10/10/2017, 21h54

Chia tay một tượng đài trong giáo dục

Rạng sáng 9-10, khi đến cơ quan, tôi bất ngờ nhận được tin PGS.Văn Như Cương (ảnh) vừa mất. Sợ nghe nhầm, tôi vội tìm kiếm những nguồn tin để xác minh dù lúc này đã có một số báo đưa tin. Tuy nhiên, tin nhắn từ một giáo viên của trường đã dập tắt mọi hy vọng rằng mình nghe nhầm, đọc nhầm. Thầy đã thanh thản rời cõi trần về chốn bồng lai.

Cách đây vài năm, tôi đăng ký viết một bài về thầy. Đến gặp thầy, khi ấy, Trường THPT Lương Thế Vinh còn chưa xây cơ sở mới, khang trang như bây giờ. Nụ cười hiền từ, thầy ngồi kể cho tôi nghe về chuyện đời, chuyện nghề của thầy. Thầy kể câu chuyện “Văn Như Cương nuôi lợn hay lợn nuôi Văn Như Cương”. Thầy kể về những rắc rối quanh chòm râu của thầy. Chuyện của thầy là chuyện bi nhưng tất cả được biến thành những câu chuyện hài hước hóm hỉnh dưới cái nhìn của thầy. Có lẽ, với tâm thế luôn ngưỡng mộ những người học toán, theo toán và đặc biệt là giỏi toán nên tôi thấy những nhận xét của thầy thường rạch ròi, có chính kiến. Thầy cũng thừa nhận trong mình vẫn có máu của ông đồ gàn xứ Nghệ.

Trước mỗi chính sách, quy định mới của ngành, thầy đều có những cái nhìn đứng từ góc độ người thực hiện. Chúng tôi, những phóng viên theo dõi mảng giáo dục thường nghĩ đến thầy đầu tiên khi cần xin ý kiến.

Khi nhận được tin thầy bị trọng bệnh, nhóm phóng viên giáo dục chúng tôi ai cũng buồn. Buồn vì biết rằng căn bệnh quái ác này đã tìm đến ai thì nó sẽ theo đến cùng, không từ bỏ. Đến thăm thầy lần đầu, tuy còn yếu nhưng thầy vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Thầy bảo, khối u đã được các bác sĩ rút hết các mạch máu dẫn vào nuôi nó, tức là nó đã bị bỏ đói. Rồi nhờ có một bài thuốc nam mà điều thần kỳ đã xảy ra mà không ai tin. Thầy vẫn vậy, lạc quan, tin tưởng. Trong suốt quãng thời gian vừa qua thầy chiến đấu với bệnh tật nhưng chưa bao giờ thầy ngưng nghỉ hay từ chối khi báo chí cần tiếng nói của thầy!

PGS. Văn Như Cương sinh năm 1937, mt lúc 0 gi 27 phút ngày 9-10 (nhm ngày 20-8 năm Đinh Du) ti nhà riêng, hưng th 80 tui. L viếng đưc c hành t 10 gi 30 phút đến 12 gi 30 phút ngày 12-10 ti Nhà tang l B Quc phòng, s 5 Trn Thánh Tông, TP.Hà Ni. L truy điu vào hi 12 gi 30 phút cùng ngày. An táng ti đài hóa thân hoàn vũ, Nghĩa trang Văn Đin.

Vẫn biết cuộc đời này sinh lão bệnh tử không ai tránh được nhưng ai quen biết thầy cũng nao nao buồn. Chúng tôi và xã hội lại phải chia tay một tượng đài trong giáo dục!

PGS. Văn Như Cương nguyên là giảng viên của Trường ĐH sư phạm Hà Nội. Ông là tác giả biên soạn sách giáo khoa phổ thông và giáo trình ĐH môn hình học. Năm 1989, ông là người thành lập và hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, một trong các trường dân lập phổ thông đầu tiên ở Hà Nội.

Thiên Lam