Thứ sáu, 16/9/2011, 21h09

Chợ hải sản tự phát ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Khi các ánh đèn cao áp trên đoạn đường thuộc khu vực tổ 12, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội tắt cũng là lúc những người kinh doanh hàng hải sản “xuống đường”. Hoạt động này cứ như thế kéo dài đến tận sáng sớm, khiến lòng đường trở thành chốn chợ búa xô bồ.
Theo lời của  những người dân sinh sống tại khu vực này, hoạt động kinh doanh hải sản bắt đầu từ khoảng tháng 5/2011.
Hoạt động mua bán hải sản xôm tụ trên tuyến đường trong khu dân cư đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân ở đây.
Hoạt động mua bán hải sản "xôm tụ" trên tuyến đường trong khu dân cư đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân ở đây.
Ban đầu chỉ là một số người kinh doanh bán tôm, cá nhỏ lẻ. Sau đó, người từ khắp nơi kéo đến giăng kín trục đường giao thông chính của khu giãn dân Ao Cá. Hoạt động này đang diễn ra thường xuyên, cùng với sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng dẫn đến việc mất trật tự. Nghiêm trọng hơn, sự mất vệ sinh môi trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân sinh sống ở đây.
Anh N.N.H, người dân thuộc tổ 12, phường Phú Lương bức xúc: “Mọi thứ đảo lộn hết cả từ khi các hàng tôm, hàng cá mọc lên như nấm trong tuyến đường. Cứ sáng sớm, rác thải lại chất đống, cùng với mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Giữa mùa hè, nhà nào có điều hòa thì đỡ. Còn những nhà khác, phải đóng kín cửa mà vẫn không tránh được mùi hôi. Chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh trực tiếp lên chính quyền địa phương và yêu cầu có biện pháp dẹp bỏ, nhưng không thấy được hồi âm hay có các biện pháp giải quyết”.
Cũng theo nhiều người dân, thời gian qua, xuất hiện nhiều thanh niên đến đây để “bảo kê”. Đám thanh niên này đã không ít lần chửi bới, đe dọa người dân nếu biết được ai đó định đưa đơn lên các cấp chính quyền.
Không những thế, cách đây vài hôm ở khu chợ tự phát này đã xảy ra ẩu đả nghiêm trọng giữa một nhóm người. Nguyên nhân xuất phát từ việc, một chủ vựa cá tát một nhân viên làm thuê dẫn đến việc chị này gọi cả họ hàng gần đó kéo đến gây sự. Cũng may, sự việc xảy ra vào rạng sáng khi người dân chưa ngủ dậy nên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Việc các chủ vựa tôm, cá đang “hoành hành” trên đoạn đường thuộc khu vực tổ 12, phường Phú Lương đang khiến những người dân ở đây rất bất bình vì sự an ninh cũng như việc ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất mong chính quyền các cấp sớm vào cuộc xử lý để trả lại sự bình yên cho tuyến đường này.
Theo Hoàng Phan
(PL)