Thứ tư, 6/7/2016, 11h13

"Chú lính chì Thiện Nhân" đón mẹ ngày mưa, chu đáo chăm sóc cả nhà

Hà Nội những ngày này đang có mưa rả rích. Những cơn mưa dù chợt đến, chợt đi nhưng cũng khiến người ta khó chịu. Ấy vậy mà có một người phụ nữ lại thấy yêu những cơn mưa này.

Đó là chị Trần Mai Anh - mẹ nuôi "chú lính chì Thiện Nhân". Chị Mai Anh bảo, không yêu mưa sao được khi đã có con trai đứng đón ở đầu ngõ. Câu chuyện về sự chu đáo này của Thiện Nhân và anh trai cũng được chị chia sẻ trên trang cá nhân.

Hai anh em Thiện Nhân ra ngõ đón mẹ ngày mưa

Chị viết: "Trưa nào cũng tranh thủ về ăn với con một chút rồi lại đi cơ quan. Trưa nay cũng như mọi trưa nhưng khác một tí tẹo là tới ngõ đã thấy 2 ông con bé cầm 2 cái ô đứng dưới trời mưa.

- Bọn con ra đón mẹ

- Ôi, thế một đứa ra đón được rồi, sao cả 2 ra mưa thế này

Nhân che vội ô cho mẹ và nói:

- Mẹ đi 1 ô đi cho to không ướt, con với anh Hải Minh chung 1 ô.

Nói rồi 2 anh em líu ríu vội đi trước luôn để còn mở cửa cho mau, mẹ chỉ cần chạy vào. À, trời mưa đón 1 mẹ mà phải 2 con + 2 ô là vì có tính toán chu đáo đến vậy".

Nói thêm về sự chu đáo của Thiện Nhân, chị Mai Anh còn kể thêm câu chuyện khác.

Thiện Nhân chăm sóc, làm gối dựa cho anh Minh bé ngày ốm

"Hải Minh ốm nghỉ học, mình gần trưa mới gọi cô giáo xin lỗi vì xin phép muộn. Cô giáo bảo: Em biết rồi chị ạ, sáng nay con trai Thiện Nhân đã sang lớp xin phép cho anh nghỉ ốm và chiều cuối giờ Nhân tự sang lớp anh xin tờ bài tập hôm đó về cho anh làm. Hải Minh bị ốm, thấy ông em chu đáo nên rất xúc động. Hôm sau rồi hôm sau nữa, ngày nào Nhân cũng về với anh cùng 1 tờ bài tập, Hải Minh thốt lên: ông Nhân ơi, ông chăm sóc thế này thì tôi chết, đã bị ốm rồi mà ngày nào cũng thấy có tờ bài tập thế này", chị Mai Anh dí dỏm kể chuyện của hai con.

4 mẹ con nhà chị Mai Anh

Mẹ của "chú lính chì Thiện Nhân" còn kể chuyện Nhân nhất định phải làm đẹp cho mẹ trước khi đi ngủ. "Chuyện là tối trước khi mẹ ngủ là Nhân bôi kem cho mẹ. Mà mình thì ngại, nhất là hôm nào mệt thì sẽ làu bàu thôi thôi con không bôi kem 1 đêm không chết đâu, cùng lắm là xấu đi 1 tí thôi. Nhân nó bảo, mẹ cố đi đợi con bôi cho xong rồi mẹ ngủ không đến đêm khô hết mặt lại mất ngủ. Mình còn có thói quen đêm là khát nước, tỉnh dậy là uống. Nên tối nào Nhân với Hải Minh cũng nhớ kiểm tra xem chai nước có còn không và để sẵn ở đầu giường cho mình Nếu chai gần hết nước một trong hai anh em sẽ mang vào rửa và đổ hết đi rồi lọ mọ từ tầng 4 xuống tủ lạnh tầng 1 để lấy lên 1 chai nước mát", chị Mai Anh kể, niềm hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.

NGUYÊN PHƯƠNG/ PNO