Chủ nhật, 25/10/2015, 21h45

Chung tay bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Mạng lưới tình nguyện Sơn Trà Xanh và Let’s Do It Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức thu gom rác thải trên toàn bộ các tuyến đường du lịch của bán đảo này. Hơn 400 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng và một số tỉnh/thành khác tham gia tích cực. Theo đó, các tình nguyện viên đã tiến hành thu gom rác, dọn dẹp đá rơi trên ba trục đường chính của bán đảo Sơn Trà với tổng chiều dài khoảng 50km. Bạn Nguyễn Mai Ngọc Trâm, sinh viên Khoa Y dược (ĐH Đà Nẵng) - thành viên Câu lạc bộ Blouse trắng, bộc bạch: “Được tham gia cùng các bạn làm sạch môi trường em thấy rất vui, vì việc làm của mình có ích. Chỉ là một hành động nhỏ bé, nhưng khi có sự chung tay góp sức của tất cả mọi người thì không chỉ riêng bán đảo Sơn Trà mà nhiều nơi khác cũng trở nên xanh - sạch - đẹp”.

Các tình nguyện viên chuẩn bị xuất phát

Tình nguyện viên đang thu gom rác

Rác sau khi gom được các tình nguyện viên chở về điểm tập trung

Bà Lê Thị Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), cho biết: “Hiện nay, lượng rác thải từ du khách tham quan bán đảo Sơn Trà đang tăng lên đáng kể. Rác thải vừa làm ô nhiễm môi trường vừa là nguy cơ tiềm ẩn truyền bệnh cho các sinh vật hoang dã sinh sống tại đây. Mục đích của hoạt động này nhằm kịp thời thu gom rác thải trên các tuyến đường để hạn chế sự phát tán gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên của bán đảo. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức cho du khách và người dân từ bỏ thói quen xả rác bừa bãi trên bán đảo Sơn Trà, nơi được coi là “lá phổi xanh” của Đà Nẵng”.

Trong khi đó, anh Bùi Văn Tuấn, đại diện Mạng lưới tình nguyện Sơn Trà Xanh, chia sẻ rằng thông qua các hoạt động thiết thực như thu gom rác thải trên bán đảo Sơn Trà 2 lần/tháng vào chiều chủ nhật, các đoàn viên thanh niên đã thể hiện tình yêu, trách nhiệm bảo vệ môi trường, thiên nhiên hoang dã, vừa nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương và du khách.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên