Thứ hai, 20/3/2017, 11h07

Chuyện cảm động của người mẹ trong lễ tốt nghiệp ĐH FPT

Khi người mẹ bước lên sân khấu và bắt đầu chia sẻ câu chuyện thật của gia đình mình trong suốt thời gian nuôi con gái học ĐH, cả khán phòng im lặng, một vài giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt phụ huynh và các tân khoa.

Chiều 18/03, Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 của trường ĐH FPT diễn ra trang trọng và ấm cúng tại Nhà hát Quân đội TP.HCM. Sau khi TS.Trần Ngọc Tuấn – Phó hiệu trưởng trường ĐH FPT phát biểu chúc mừng 200 sinh viên chính thức trở thành các tân Kỹ sư và tân Cử nhân sau nhiều năm miệt mài học tập, cô Châu Thu Lan – phụ huynh của sinh viên Kiều Châu Cẩm Tú (tân Cử nhân khối ngành Kinh tế ĐH FPT) cũng tiến lên sân khấu và chia sẻ câu chuyện của mình.

Biến cố gia đình

Cuộc đời không ai biết được chữ “ngờ” – Cô Lan bồi hồi nhớ lại những sự kiện từng xảy ra với gia đình cô trong suốt 5 năm qua. Năm 2012, Cẩm Tú – con gái cô Lan nhận được giấy báo trúng tuyển 3 trường ĐH ở Úc. Niềm vui chưa trọn vẹn, thì biến cố xảy ra, công ty của gia đình cô Lan kinh doanh thua lỗ dẫn tới phá sản, gia đình không đủ khả năng để chi trả học phí lên tới 25.000 USD/năm tại các trường ĐH này. Mọi thứ đã thay đổi, gia đình cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn, nghĩ tới công sức học tập và tương lai của con gái, cô quyết định nói cho Cẩm Tú biết và hỏi Tú muốn tiếp tục ở lại Úc hay trở về Việt Nam học tập thì gia đình cũng sẽ cố gắng hết sức.

Giấc mơ Úc tuột khỏi tầm tay

“Nếu phải về Việt Nam học tập, con có buồn không?” – cô Lan hỏi Tú, thì bất ngờ, Cẩm Tú trả lời: “Mẹ đừng lo, con không buồn đâu. Học ở đâu cũng được, quan trọng là sự cố gắng của bản thân”. Con tìm trên Internet thấy ở TP.HCM, trường ĐH FPT có liên kết với nhiều trường ĐH ở nước ngoài và giáo trình học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh nên con nghĩ chất lượng cũng không thua kém gì các trường ĐH ở Úc”. Nghe vậy, cô vừa mừng vừa thương con, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình hiện tại, Tú đã lạc quan và mạnh mẽ quyết định quay trở về Việt Nam, thay đổi một giấc mơ bước vào giảng đường ĐH Úc tưởng đã nằm trong tầm tay.

Nơi gửi gắm một giấc mơ dang dở

Từ miền Tây xa xôi, cô Lan lặn lội lên TP.HCM, tìm đến trường ĐH FPT để xin cho Cẩm Tú được vào học. Cô lo lắng bởi trường hợp của Tú rất khó được chấp nhận. Cô lo sợ việc học tập dở dang, gián đoạn sẽ làm Tú hụt hẫng, bi quan và ảnh hưởng đến tương lai của Tú. Gặp gỡ Ban giám hiệu và trình bày trường hợp đặc biệt của Tú, BGH trường ĐH FPT cân nhắc rất kỹ lưỡng và quyết định đồng ý cho Cẩm Tú trở thành sinh viên của trường. Cô Lan mừng đến rơi nước mắt. Đối với cô Lan, ĐH FPT không chỉ là nơi dạy dỗ con cô học tập mà còn là ân nhân giúp Cẩm Tú hoàn thành một giấc mơ dang dở.

Chất lượng đào tạo tương đương với nhiều trường ĐH trên thế giới nhưng học phí thì nhẹ hơn rất nhiều. Tuy đang ở trong thời điểm khó khăn về tài chính nhưng gia đình cô Lan vẫn có thể lo liệu được bởi học phí đóng theo từng kì trong năm.

Trong suốt 4 năm học tại ĐH FPT, không chỉ có thành tích học tập tốt, Cẩm Tú còn mang về giấy khen khi tham gia phong trào của các câu lạc bộ trường. Xem tấm giấy khen con mang về, cô Lan thêm mừng vui bội phần vì giờ đây, Tú đã có thể hòa nhập trong môi trường văn hóa mới và có thêm nhiều bạn bè ở Việt Nam.

Nỗ lực được đền đáp xứng đáng

Lúc này, tại khán phòng của Lễ tốt nghiệp trường ĐH FPT, cô Lan hạnh phúc vô cùng khi tận mắt chứng kiến Cẩm Tú trong trang phục Cử nhân, nhanh nhẹn bước lên sân khấu bắt tay thầy Phó hiệu trưởng và được thầy tận tay trao cho tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp loại Giỏi.

Nghĩ lại những ngày tháng khó khăn trải qua, cô nước mắt cô rưng rưng, từ nay, con gái cô đã là một Cử nhân ĐH, có một việc làm ổn định, đúng chuyên ngành Cẩm Tú yêu thích, đã có thể tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình.

Trong những tràng pháo tay không ngớt là những giọt nước mắt lặng lẽ của nhiều phụ huynh, tân Kỹ sư, tân Cử nhân, cô Lan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trường ĐH FPT: “Bậc làm cha mẹ, khoảnh khắc này là một niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu trường ĐH FPT, quý thầy cô giảng viên, cán bộ các phòng ban nhà trường đã tận tình dạy dỗ, luôn quan tâm, giúp đỡ con em của chúng tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Mong các con sẽ nhớ công ơn của các thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ và trở thành những người có ích cho xã hội”.

Dâu Sương