Thứ bảy, 14/10/2017, 21h06

Chuyện về “Má Trị” giám thị

Nghiêm khc nhưng cũng rt tình cm, luôn lng nghe đ thu hiu và yêu thương hc trò, luôn ân cn và nim n vi ph huynh, rt tn tâm vi ngh và sng chan hòa vi đng nghip là nhng nét đáng quý cô Trương Th Tr - giáo viên môn vt lý, kiêm tng giám th ca Trưng THPT Bùi Th Xuân (qun 1,  TP.HCM).

Cô Trương Th Tr tiếp ph huynh hc sinh vào sáng 13-10. Ảnh: B.V

“Má Tr” giám th

“Má Trị” là tiếng gọi yêu thương mà học sinh (HS) trường THPT Bùi Thị Xuân dành cho cô giáo chủ nhiệm, cũng như trong cương vị giám thị của trường trong 25 năm qua. Nhờ có sự “giảng hòa” của Má Trị, mà khúc mắc giữa HS Lưu Trung Sơn  và mẹ em đã được giải tỏa một cách ổn thỏa. Thấy con trai tối ngày ở trường, không chịu về nhà, lơ là chuyện ăn uống, lo cho sức khỏe của con, nên mẹ của Sơn đã chia sẻ tâm tư này với cô giám thị. Cũng vì quá lo cho con nên mỗi khi Sơn thức đêm học bài, mẹ lại líu ríu bên cạnh phòng khi con cần gì thì tiện chăm sóc. Tuy nhiên, sự quan tâm thái quá của mẹ khiến Sơn khó chịu. Sơn kể cho Má Trị nghe về điều đó với nhiều ấm ức: “Má Trị không biết đâu, mỗi lần con học bài buổi tối là cứ bị mẹ theo dõi, chắc sợ con mê lên mạng mà quên chuyện học hành”… Sau khi lắng nghe tâm tư từ hai phía, cô giám thị đã trở thành cầu nối giúp Sơn hiểu được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Khi biết con trai mê công tác đoàn nên suốt ngày “đóng đô”  ở văn phòng đoàn trường, mẹ của Sơn cũng cảm thấy an tâm hơn, vì trước đây cứ lo con ham chơi bên ngoài với chúng bạn. Nhờ có sự động viên của  Má Trị và gia đình, Sơn càng chuyên chăm học tập và nay đã trở thành sinh viên năm nhất của trường  Đại học Tôn Đức Thắng.

Có thể nói biệt tài “biết lắng nghe” và “uốn nắn”  học trò vào nề nếp của cô Trương Thị Trị đã được ban giám hiệu phát hiện ngay từ khi cô Trương Thị Trị trở thành giáo viên chủ nhiệm khi mới về trường công tác. Trường hợp của HS Nguyễn Tiến Hy là một ví dụ cụ thể. Vốn là con trai cưng trong một gia đình khá giả, nên Hy vào lớp hay nghịch ngợm, lúc nào muốn học thì học, muốn ngủ là ngủ. Chưa kể đôi khi còn nghịch ngợm giật tóc bạn gái ngồi bàn trước hoặc leo rào ra ngoài đi chơi. Rất giận vì khuyên răn học trò hết lời mà không được, nhưng khi nguôi ngoai cô vẫn lắng nghe Hy giải thích những khúc mắc đang gặp phải, nhờ vậy mà cô đã hiểu trò hơn và sau đó tận tâm giúp em ngày một tiến bộ. Nay Tiến Hy đã trở thành kỹ sư phần mền, hiện đang sinh sống và làm việc trên đất Mỹ. Vào mùa hè vừa qua, cô Trị cùng chồng đã có dịp thưởng lãm những ngày du lịch vui tươi ở Hoa Kỳ, do chính anh Tiến Hy cùng các cựu học sinh tổ chức và tài trợ kinh phí. Chứng kiến những học trò cũ thành tài, với vị trí là giảng viên, nha sĩ cao cấp, chủ nhà hàng… nhưng vẫn tự tay nấu những món cô giáo ưa thích, tặng cô giáo những chiếc áo mới, đưa thầy cô đi tham quan những địa điểm nổi tiếng… Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc đó đã được ghi lại bằng hơn 3.000 tấm ảnh, để cô trò luôn nhớ về nhau.

Những ngày gần đây, hình ảnh “Má Trị” giám thị tiếp tục được truyền thông ca ngợi là một tấm gương về người giám thị mẫu mực. Quả đúng như vậy, kết quả là trong nhiều năm qua, nhà trường không có trường hợp HS nào bị kỷ luật. Cứ nhìn cách cô cư xử nhã nhặn với học trò khi các em có khúc mắc cần giúp đỡ, cứ xem cách cô nhẹ nhàng, ân cần trao đổi với phụ huynh về việc HS đi học trễ, hoặc vắng học vì đau bệnh, đủ thấy rằng “Má Trị” giám thị của HS trường THPT Bùi Thị Xuân là một người có tấm lòng yêu thương rộng mở, có tâm với nghề, chuẩn mực trong từng lời ăn tiếng nói, sống vui tươi chan hòa với mọi người xung quanh. Đặc biệt, tình yêu và niềm tự hào về mái trường thân yêu của cô giám thị còn được lan tỏa bằng những bản pho-to sổ chủ nhiệm của lớp dạy đầu tiên do chính tay cô trao cho từng học trò cũ. Tương tự, kỷ yếu 60 năm thành lập trường cũng được cô trao tặng cho những giáo viên đã về hưu trong chuyến du lịch thú vị vừa qua.

Hnh phúc gin dm áp

Cô Tr cùng ông xã thăm nhà hc trò cũ ti M (nh nhân vt cung cp)
Sau gn 40 năm đng trên bc ging, trong đó có 25 năm làm công tác giám th, hnh phúc v mái m yên vui và tng ngày đưc chng kiến hc trò thành nhân, đã tr thành đng lc thôi thúc cô Trương Th Tr dù đã đến tui ngh hưu vào năm 2010, vn quyết đnh tiếp tc góp phn mình vào công tác “trng ngưi”, công tác mà cô đã dành trn tui xuân đ gn bó và cng hiến. 

Sinh năm 1955, tốt nghiệp cử nhân ngành điện tử ứng dụng (Đại học Tổng hợp) vào năm 1978, cô Trương Thị Trị được bổ nhiệm làm giáo viên môn Vật lý của trường THPT Bùi Thị Xuân từ tháng 2-1979. Cũng chính ngôi trường này là nơi nhen nhóm tình yêu đôi lứa của cô giáo trẻ. Người mai mối em trai mình cho đồng nghiệp chính là cô chủ tịch công đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân lúc bấy giờ. Ấn tượng tốt đẹp về người thanh niên tên Trần Trọng Hoạt (sinh năm 1954) hiền lành, đạo đức ngay lần gặp đầu tiên vào ngày 30-4-1991 khiến cô Trị quyết định chọn người ấy làm người bạn đời. Một tháng sau, vào ngày 1-6-1991 cô cùng “em trai của chị chủ tịch công đoàn” chính thức nên duyên vợ chồng.

Sau kỳ nghỉ hậu sản khi sinh con gái đầu lòng vào năm 1992, cũng là lúc trường THPT Bùi Thị Xuân bắt đầu có hệ B, nên thầy hiệu trưởng Phạm Đức Huy đã bổ nhiệm cô Trị kiêm nhiệm vị trí tổng giám thị của trường, nhằm góp phần kiện toàn nề nếp, kỷ luật chung cho HS. Vừa đứng lớp, vừa làm giám thị, nên khi sinh con trai (1995), cô Trị càng thêm tất bật với công tác ở trường cũng như ở nhà. Thương vợ vất vả, nên chồng cô đã tình nguyện ngưng công tác bên ngành du lịch, để trở thành hậu phương vững chắc cho vợ yên tâm công tác. Mỗi ngày cô Trị đến trường, cũng là lúc ông xã cô lo đưa đón con đến trường, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho gia đình. Những khi cô thức khuya chấm bài, ông luôn ân cần pha cho vợ từng ly sữa ấm nóng. Khi vợ mỏi mệt, ông lại ôn tồn động viên, chia sẻ. Vào ngày nghỉ, ông lại đưa vợ con dạo phố, vui chơi. Nhờ “đồng vợ, đồng chồng”, nên gia đình cô giáo Trị mỗi ngày càng thêm êm ấm, con cái chăm ngoan, học giỏi và đến nay đều đã tốt nghiệp đại học.

Bích Vân