Thứ ba, 12/12/2017, 21h10

“Cô bé vàng” của Taekwondo Việt Nam

15 tui, Nguyn Kim Phương (hc lp 9A11 Trưng THCS Lý Chính Thng 1, huyn Hóc Môn, TP.HCM) đã giành 7 HCV quc tế v Taekwondo. Vi v ngoài mnh mai, thm chí là nh con hơn so vi bn đng la, nhưng ít ai nghĩ Kim Phương đưc ngưi trong ngh mnh danh là “cô bé vàng” ca Taekwondo Vit Nam.

Kim Phương vi thành tích giành đưc ti mt gii đu

Không chỉ giỏi võ, Kim Phương còn đạt thành tích cao trong học tập, nhiều năm liền luôn là học sinh giỏi. Với những nỗ lực của bản thân, vừa qua, Kim Phương là một trong 10 gương mặt trẻ TP.HCM được vinh danh bởi Quỹ học bổng Tài năng trẻ.

“Văn võ” song toàn

Đó là nhận định của cô Trịnh Thị Kim Liên (Chủ nhiệm lớp 9A11). Cô Kim Liên cho biết không chỉ đem về nhiều HCV trong võ thuật, Kim Phương còn là một cô học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ, có tinh thần tự học cao. “Kim Phương học rất giỏi, luôn tham gia vào các hoạt động của trường, lớp, thân thiện với bạn bè. Mỗi lần đi thi đấu phải xin nghỉ học, em đều có ý thức mượn tập vở của bạn để chép bài đầy đủ. Bài nào không hiểu, em trực tiếp gặp giáo viên để hỏi”, cô Kim Liên cho hay.

Nói về cơ duyên Kim Phương đến với Taekwondo, bà Phan Kim Chi (mẹ của em) kể: Năm học lớp 2, Kim Phương rất ham coi ti-vi, thấy người ta tập võ cháu rất thích. Vì vậy gia đình quyết định cho cháu học một môn võ để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tự vệ bản thân. “Gia đình không nghĩ cháu có năng khiếu, đam mê theo đến tận bây giờ”, bà Kim Chi nói.

Còn Kim Phương cho biết lúc đầu em theo học võ chỉ là… học cho có. Những ngày đầu chưa quen, cơ thể lúc nào cũng đau nhức như bị đánh, chân tay thường xuyên bầm tím. “Thế nhưng, những động tác đẹp mắt, những thế võ linh hoạt, uyển chuyển khiến em thấy thích thú, đam mê lúc nào không hay. Vì là con gái, có sự mềm dẻo nên em được thầy cô chuyển sang tập quyền - bộ môn cần nhiều về sự dẻo dai”, Kim Phương chia sẻ.

Sau hơn một năm tập luyện miệt mài, Kim Phương được chọn vào đội tuyển Taekwondo thành phố. Từ đây, mỗi ngày sau khi kết thúc giờ học trên lớp, em cùng mẹ phải vượt quãng đường dài hàng chục cây số từ Hóc Môn lên Q.10 tập luyện, đi từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm mới về đến nhà. “Ngày nắng cũng như ngày mưa, Kim Phương không bỏ một buổi tập nào. Thậm chí, ngay cả khi chấn thương nhẹ trầy da, sứt gối em cũng không vắng mặt. Những khi chấn thương nặng, không thể tập được, em cũng đến xem các anh chị tập”, thầy Nguyễn Thanh Huy (HLV trưởng Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam) cho biết.

/upload/images/2017/12/12/kimphuong3.jpg
Kim Phương trên sàn tp cùng đng đi

Chia sẻ về bí quyết để có thể vừa bận rộn với lịch tập luyện mà vẫn có thể học giỏi, Kim Phương bật mí rằng, khi trên lớp phải chú ý nghe thầy cô giảng bài, còn về nhà hoàn thành tốt các bài tập, không được giấu dốt, bài nào khó thì hỏi bạn, hỏi thầy cô. “Chỉ cần siêng năng, có ý thức tự học, như thế là sẽ giỏi”, Minh Phương nói.

Chn thương vn “rinh” HCV

Tấm HCV đầu tiên Kim Phương đoạt được là tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam vào năm 2015. Cũng chính thời gian này, Kim Phương đang trong thời gian dưỡng thương. “Năm 2013, Kim Phương bị đứt dây chằng trong quá trình tập luyện nhưng không thể mổ được vì cháu còn quá nhỏ. Dù vậy, cháu vẫn đều đặn đòi mẹ chở đến lớp tập luyện mỗi ngày”, bà Kim Chi cho biết. Cũng trong thời gian này, Kim Phương tiếp tục “rinh” về 1 HCB tại Giải vô địch trẻ châu Á tại Đài Loan, 1 HCV trong Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới tại Peru năm 2016. “Sau khi Kim Phương thi đấu giải thế giới tại Peru năm 2016 về thì chấn thương cũ mới được mổ”, bà Kim Chi cho biết thêm.

Vừa mổ xong, Kim Phương đã “xông trận” thi đấu và giành 2 HCV ở Giải vô địch trẻ châu Á tổ chức tại Việt Nam năm 2017. “Sau giải này, Kim Phương tiếp tục bị chấn thương một lần nữa. Cháu bị rách sụn, chỉ vừa phẫu thuật được vài tháng đã lên đường đi Campuchia tham dự Giải Taekwondo Hanmadang và cũng giành được 2 HCV”, bà Kim Chi tự hào.

Nói về các bài tập trong thời gian Kim Phương chấn thương, HLV Thanh Huy cho biết đó chỉ là những bài tập nhẹ nhàng, không có độ khó. “Chúng tôi phải có một chế độ tập luyện riêng cho Kim Phương. Em rất quyết tâm, đam mê. Đến giờ, em là vận động viên có thành tích cao nhất trong lứa tuổi thiếu niên”, HLV Thanh Huy cho hay.

Kim Phương đang biu din quyn
“Thay vì dành thi gian cho facebook hay ti-vi, các bn tr nên dành chút thi gian đ rèn luyn thân th bng các môn võ thut. Như vy va rèn luyn sc khe li va có th t bo v mình”, Kim Phương nhn nh.

Có thâm niên thi đấu nhiều năm, Kim Phương nói rằng em sợ nhất là thi đấu với các vận động viên của Trung Quốc bởi “các bạn được đầu tư tập luyện từ nhỏ, có thể lực, lực đánh rất mạnh, rất khéo”. Mỗi chuyến thi đấu ở nước ngoài, với Kim Phương là một lần phải “lên dây cót” tinh thần. “Đứng trước nhiều đối thủ đô con, nặng ký của nước bạn, em cũng run lắm. Khi đó, em chỉ biết hít thật sâu, tự động viên mình phải tự tin, cố gắng hết sức để mang về vinh quanh cho đất nước”, Kim Phương bật mí.

Thương con tập luyện vất vả, lại là thân con gái, bà Kim Chi cho biết nhiều lúc cũng muốn con không theo Taekwondo nữa, nhưng “không thắng nổi với đam mê của con”.

Yến Hoa