Thứ bảy, 24/4/2010, 09h04

Cô dắt trò qua đường

Nắng chang chang. Nơi giao nhau giữa đường thôn Mỏ Cày (xã Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi) với quốc lộ 1A, xe qua lại đông nghịt. Chờ xe ngớt, tốp HS lớp 1 Trường tiểu học Mỏ Cày nhìn theo cái phất tay và lời cô giáo Phan Thị Mười “Qua đi các em” mới băng qua.
Hai cô giáo đang dẫn học trò qua đường.
Từ ngày lập trường vào tháng 9/1996 đến nay, đều đặn sau giờ học, các giáo viên trong trường kiêm luôn “nghề” hướng dẫn giao thông. Ông Cao Vương Tiên, phụ huynh học sinh nói: “Nhờ nhà trường, chúng tôi mới an tâm”.
Thành lệ, một số tài xế chạy xe qua đây thường xuyên vào giờ tan học, đều hãm tốc độ, nhường đường cho cho các em, thậm chí có người còn xuống cảm ơn các cô giáo.
Theo Mộc Miên
Phụ nữ TPHCM