Thứ bảy, 13/8/2016, 14h31

Cô giáo Pháp ngữ Duyên hải miền Trung và “tình yêu” trên đất Bắc

Sinh ra và lớn lên tại Phú Yên, đỗ ĐH Sư Phạm Huế, nhận được học bổng ngành Luật năm 2008 nhưng lại tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học của trường Đại học Aix-Marseille I (Pháp), sau đó trở thành giảng viên chính thức của trường Université Paris Diderot – Paris 7, cuối cùng vẫn quyết tâm về nước với mong muốn giảng dạy và truyền kinh nghiệm cho những thế hệ học trò có ước mơ xem nước Pháp là điểm dừng chân du học… và hiện tại, chị đang là giáo viên tiếng Pháp tại Hà Nội.

Chúng tôi đang muốn nói đến Nguyễn Thị Thanh Nga -  Nga Nguyễn, một giảng viên Pháp ngữ hài hước, năng động, xinh đẹp và tài năng.

Trong thời gian du học tại Pháp, Nga Nguyễn là một trong những sinh viên Việt Nam ngành Ngôn ngữ học hiếm hoi tại ĐH Aix-Marseille I vào thời điểm đó (Đây được xem là một ngành kén thí sinh vì rất khó). Và rồi, cuộc sống xa nhà khiến chị phải tự xoay sở mọi thứ, làm thêm khá nhiều công việc để trang trải cuộc sống cũng như từng là

TCF là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp chung (thi bằng hình thức trắc nghiệm) của Bộ Giáo dục, Giảng dạy Đại học và Nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh muốn đi du học tại nước này.

giáo viên dạy tiếng Pháp cho sinh viên các nước nói tiếng Anh tại Hiệp hội Beaux Reperes d’Avignon. Sau khi tốt nghiệp, chị đã trở thành giảng viên của trường Université Paris Diderot – Paris 7 khi chưa đầy 30 tuổi. Đó cũng là một vinh dự to lớn và là ước muốn của bao người. Tuy nhiên, việc quyết định quay về nước cống hiến cho đam mê giảng dạy khiến cho không ít người biết đến chị phải ngỡ ngàng. “Giai đoạn đầu khi về nước gặp khá nhiều khó khăn, Nga chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc đó, tôi  vừa làm dự án cho các công ty nói tiếng Pháp, ban đêm mở lớp học miễn phí tại Lò Đúc - Hà Nội, sau đó còn có một thời gian dạy ở Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đánh gục đam mê giảng dạy tiếng Pháp của mình. Sau khi Nga mở lớp giảng dạy tiếng Pháp ngay tại nhà thì mọi thứ có vẻ đã dần thay đổi”, chị Nga Nguyễn tâm sự.

Lúc còn đi học tại Phú Yên, chị vốn là một học sinh giỏi tiếng Pháp. Với mơ ước từ bé là trở thành cô giáo, nên không lâu sau khi về Việt Nam, chị đã được nhận vào giảng dạy ở bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Khi đồng lương không được đảm bảo, 3 năm sau đó chị đã nghỉ công tác tại đây. Và hiện tại, cô giáo Nga chỉ chuyên tâm làm các dự án riêng và mở lớp giảng dạy tiếng Pháp ngay tại nhà với mục đích giúp đỡ cho các bạn trẻ với học phí rẻ nhất Hà Nội và kiêm luôn vai trò hướng dẫn, tư vấn làm hồ sơ visa du học Pháp miễn phí (Các bạn quan tâm có thể vào địa chỉ https://www.facebook.com/longbinhnga để cập nhật thêm thông tin). Vì làm miễn phí nên đôi khi chị phải đối mặt với những tình huống cố ý chơi xấu. Tuy nhiên, chị vẫn bình thản vì xung quanh luôn có những học trò tận tâm, an ủi, động viên chị và điều quan trọng nhất, chị luôn tâm niệm ““cây ngay không bị chết đứng” nên mình vẫn cứ tiếp tục làm”.

Địa chỉ dạy tại nhà của Cô giáo Pháp ngữ luôn đầy ắp những tiếng cười, tấm chân tình của học trò và nhiều khi nằm trong tình trạng quá tải. Đôi khi, chị

phải từ chối khéo vì không đủ sức giảng dạy. Nhiều người hỏi chị, với tình hình thuận lợi như vậy tại sao không mở trung tâm giảng dạy tiếng Pháp, thuê người nước ngoài về dạy vừa đỡ tốn sức, lại dễ dàng sắp xếp cho công việc? Chị bảo rằng, “Điều đó chị ít bận tâm đến, mà quan trọng nhất chính là công việc mình ưa thích, vừa giúp đỡ cho các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận tri thức, tránh đi học nhiều nơi tốn thời gian, tiền bạc nhưng chưa chắc đạt kết quả như mong đợi… mà vừa thỏa được đam mê giảng dạy ngay từ nhỏ. Mặt khác, Nga có một thời gian dài học tập và sinh sống bên Pháp cũng kha khá nên  nắm bắt được nhiều thông tin chính xác về một số quy định của nền giáo dục tại đây. Điều này giúp mình có nhiều thuận lợi khi hướng dẫn cho các bạn xin visa du học”

Kể ra cũng đã 5 năm, mỗi năm cô giáo Nga giúp đỡ khoảng vài chục bạn trẻ sang Pháp du học thành công, tính ra đến nay cũng hơn cả trăm người, không tài nào nhớ hết, chỉ có một số bạn thân thiết có thể kể tên như Chu Hoàng Việt, đang là sinh viên năm nhất ngành điện truyền thông của ĐH Rennes 1; Lại Hồng Toàn, sinh viên năm nhất ngành Y trường ĐH Nîmes; Vũ Ngọc Tân, cao học năm nhất ngành Master of Sciences in Electromechanical Engineering trường Université libre de Bruxelles, Bỉ;… và nhờ đó đã có không ít những cánh thư biết ơn gửi đến chị. Sau đây chỉ là vài dòng trong số đó của cậu học trò Nguyễn Hồng Nhật “Em cám ơn chị - người giáo viên đã dìu dắt em đến với nước Pháp! Mới sáng ngủ dậy em đã nhận được Visa rồi, lúc em cầm visa trên tay em mới nhớ đến lời chị nói: "lúc cầm Visa rồi các em mới thấy cảm xúc của bản thân mình hỗn loạn, không biết nên vui hay nên buồn, hay vui buồn, buồn vui". Em vẫn còn nhớ ngay từ lần đầu tiên, em đi tìm lớp học tiếng Pháp rồi biết đến chị qua mạng, em nghĩ "tìm đang khó, thôi cứ thử học xem thế nào". Rồi sau đó em đi học lớp của chị. Ngay từ ban đầu em không ấn tượng lắm với cách dạy của chị đâu…nhưng cứ dần dần, cứ thể học quen chị rồi chả muốn đi đâu nữa”.

Ngoài việc dạy học, lớp học của Cô giáo Nga cũng tổ chức các hoạt động dã ngoại, các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các bác sĩ ở bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội với sinh viên hệ Bác sĩ Đa khoa Đại học y Hà Nội. Ngoài ra, chị còn làm phần mềm TCF online cho những bạn trên mọi miền đất nước được ôn luyện mà không phải ra Hà Nội và đây là một chương trình ôn luyện hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ http://tcfonline.hopto.org/ mà các bạn sinh viên có thể rất cần.

Có thể nói, với xu thế xã hội hoá giáo dục theo hướng hiện đại, kinh tế đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu, việc một giáo viên Pháp ngữ có tâm, lại có tài, biết đặt lợi ích của người khác lên trên như vậy rất đáng trân trọng. Có lẽ, nhờ có một “tình yêu” trên đất Bắc đã giúp chị vực dậy niềm đam mê như thế.

Song Tiến

Trong tháng 9, cô giáo Nga Nguyễn có tuyển sinh các lớp:

Lớp tiếng Pháp bắt đầu cho các bạn chưa biết gì, mất gốc tiếng Pháp, muốn học lại cho vững ngữ pháp, học trong 3 tháng sẽ học phát âm, nghe nói ở trình độ A1 và tất cả ngữ pháp tiếng Pháp. Lớp bắt đầu vào ngày 27 tháng 9 năm 2016

Tất cả các lớp đều do cô giáo Nga đứng lớp, nên các bạn yên tâm về chất lượng.

Lịch các lớp như sau

Lớp 1: thứ 3 (19h15 - 20h45) và thứ 7(16h-19h)

Lớp 2: Thứ 6 (18h-21h) và thứ 7 (19h00- 20h30)

Học phí : 60k/1h30 700k/ tháng

Bắt đầu học vào ngày 27/9 tại 166 - 168 Khương Đình đối diện Royal city
Các bạn đăng kí qua mail: longbinhnga@gmail.com

số điện thoại 01682 455 988 hoặc 0986 016 988