Thứ bảy, 20/5/2017, 20h23

Cô học trò hay làm việc tốt

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng em Nguyễn Ngọc Phương Anh (học lớp 4/6, Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã ý thức được tinh thần giúp đỡ bạn bè, dù là việc làm nhỏ nhất.

Phương Anh (phải) và Phan Huy trao đổi bài trong lớp khi các bạn ra sân trường chơi

Hai năm trở lại đây, các thầy cô và học sinh trong trường luôn chứng kiến hình ảnh Phương Anh ở bên cạnh giúp đỡ Phan Huy - bạn học cùng lớp nhưng chẳng may bị bệnh xương thủy tinh. Công việc hàng ngày mà Phương Anh giúp Phan Huy đó là đọc lại bài cho bạn nghe hoặc giảng lại những phần kiến thức bạn chưa hiểu cho đến việc nhặt hộ đồ dùng học tập nếu chẳng may bạn làm rơi xuống đất. Giờ ra chơi, bạn bè trong lớp xuống hết sân trường để vui chơi, còn Phương Anh thì ngồi lại trò chuyện với Phan Huy.

Phương Anh cho biết: “Đối với các bạn học sinh bình thường, vui chơi chạy nhảy, cúi xuống đứng lên hết sức đơn giản, nhưng với Phan Huy chẳng may bị bệnh xương thủy tinh thì phải hạn chế đi lại. Điều này sẽ khiến bạn buồn nếu em không ở bên trò chuyện. Ngoài ra, do thính giác và thị giác của Phan Huy kém, thường không theo kịp bài giảng thầy cô nên em phải đọc lại để bạn viết kịp”. Ngay việc lên xuống cầu thang cũng là vấn đề hết sức khó khăn đối với Phan Huy, tuy nhiên, những lúc này, Phương Anh cũng ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

Thầy Diệp Duy Trấn (Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ) chia sẻ: “Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Phương Anh làm được nhiều việc có ý nghĩa bên cạnh thành tích học sinh giỏi hàng năm. Năm học lớp 3, ngồi gần Phan Huy và nhận thấy bạn gặp nhiều khó khăn, Phương Anh liền sẵn sàng giúp đỡ mà không cần sự chỉ bảo của thầy cô. Không riêng việc giúp đỡ bạn bè xung quanh, trong bất kỳ hoạt động phong trào nào của trường như Nụ cười hồng, Kế hoạch nhỏ..., em đều tham gia tích cực và luôn hoàn thành tốt. Hành động của Phương Anh góp phần nêu gương cho các em học sinh xung quanh”. Cũng theo thầy Duy Trấn, ở nhà mẹ và chị gái Phương Anh thường xuyên đi làm từ thiện, có lẽ xuất phát từ đây nên em cũng muốn làm gì đó giúp đỡ bạn bè xung quanh. 

Được bạn thường xuyên giúp đỡ nên Phan Huy phần nào quên đi bệnh tật, tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn so với trước đây. Đặc biệt, gia đình của Phan Huy cũng có thêm niềm vui, yên tâm khi bên cạnh con mình luôn có một người bạn tốt như Phương Anh.

Trước những việc làm của mình, mới đây Phương Anh vinh dự là một trong 350 thiếu nhi, đội viên tiêu biểu của thành phố được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ. Nói về ước mơ tương lai, Phương Anh chỉ mong muốn làm được nhiều việc tốt và phấn đấu học giỏi bởi điều này khiến em cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Bài, ảnh: N.Trinh