Thứ ba, 9/6/2009, 14h06

Có phải tình yêu?

Bây giờ mình không thể nào quên hắn, mặc dù đã từ chối hắn. Lúc mới học chung lớp, mình và hắn chưa có gì cả, chỉ toàn gây lộn với nhau thôi.

Nhưng sau đó hắn nhờ nhỏ bạn nói với mình rằng hắn đã thích mình. Mình bảo là cần có thơì gian để suy nghĩ. Và rồi cuối cùng mình cũng dứt khoát trả lời với là chỉ là bạn bè bình thưòng thôi. Nghe nhỏ bạn nói hắn đã buồn ghê gớm lắm!

Thời gian cũng làm phai mờ mọi chuyện. Nhưng không hiểu sao bây giờ mình không thể nào đối diện được với hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói chuyện( dù rất ít khi nói chuyện với nhau).

Hắn cũng thế, những lúc gặp hắn trên mạng, mình luôn là người khởi đầu cuộc nói chuyện. Có lần mình đã lập nick mới và nhắn tin xin lỗi hắn, muốn hắn coi mình như một người bạn, nhưng hắn không trả lời. Phải chăng hắn đang tìm cách tránh mặt mình?

Còn mình thì luôn muốn gặp hắn, nói chuyện với hắn ...có lúc hắn tỏ ra vui vẻ với mình, lúc thì lạnh lùng đến khủng khiếp ...Hắn đang nghĩ gì thế? Đây có phải là tình yêu? Mình đang rất buồn! Giúp mình với?

Theo MTO