Thứ ba, 16/8/2016, 22h36

Cô sinh viên nuôi khát vọng thành kỹ sư cơ khí

Đó là em Phạm Thị Đức Nhơn (ở Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam), hiện là sinh viên năm thứ 2 ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng em vẫn không nguôi khát vọng thành một nữ kỹ sư cơ khí giỏi.

Nữ sinh viên Phạm Thị Đức Nhơn

Mong... được ăn no

Nhà Nhơn có hai chị em gái. Ba mất vì tai nạn khi Nhơn mới tuổi lên 2, mẹ lấy chồng khác. Hai chị em Nhơn sống nhờ sự cưu mang của ông bà nội. Thấy cảnh thương tình, chính quyền địa phương nơi Nhơn ở giới thiệu em vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật tỉnh Quảng Nam để được nuôi dưỡng và cho đi học. Dù hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy nhưng hai chị em Nhơn học rất giỏi, nhiều năm liền là học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Bắc Quảng Nam.

Sau khi rời Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật tỉnh Quảng Nam để vào ĐH, Nhơn phải đối diện với cuộc sống vừa học, vừa đi phụ quán cà phê để có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày. Vì ông bà nội đã già yếu, trong khi trung tâm không còn nuôi dưỡng nữa do em đã học hết lớp 12. Tiền Nhơn đi làm thêm chỉ được vài trăm ngàn đồng nên cuộc sống của em thiếu thốn đủ bề.

Hoài bão của cô sinh viên mồ côi còn gặp nhiều chông gai vì thu nhập hiện nay từ công việc làm thêm vài trăm ngàn đồng quá ít ỏi so với mức chi tiêu cần thiết.

Cũng có lúc trong Nhơn le lói ý định bỏ học để kiếm việc làm lo cho ông bà nội già yếu nhưng nghĩ đến nguyện vọng của ông bà là muốn chị em Nhơn thành đạt nên em lại bỏ ý định đó. Mong muốn của ông bà cũng là động lực để em phấn đấu, vươn lên hoàn cảnh và tiếp tục học tập. Nhơn tâm sự: “Em may mắn được ở cùng phòng với một người chị rất tốt bụng. Chị ấy thấy em khó khăn nên giúp đỡ em rất nhiều; còn bà chủ nhà trọ thấy em ăn thiếu thốn quá nên thỉnh thoảng cũng cho em đồ ăn, thường là gạo hoặc thịt cá”. Không ít lần Nhơn phải ôm bụng đói đi học, các ngày cuối tháng hết tiền phải ăn mì tôm. Nhưng chính nhờ sống bên những người tốt bụng mà sự vất vả của em cũng bớt phần nào.

Quyết tâm trở thành kỹ sư cơ khí giỏi

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nhơn có nghị lực vươn lên vô cùng lớn. Em dùng tập vở từ phần thưởng nhiều năm liền là học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Bắc Quảng Nam. Sách, giáo trình học thì chủ yếu xin các anh, chị sinh viên khóa trước.

Mong ước lớn nhất của em là có một chiếc máy tính vì đó là phương tiện học tập cơ bản của ngành. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em định sẽ mượn bạn để học. “Có lẽ em sẽ mượn chị cùng phòng hoặc khi cần quá thì ra tiệm net để học thực hành chứ giờ thì chưa đủ khả năng mua”, Nhơn nói.

Sắp tới Nhơn dự định sẽ xin đi dạy kèm để có cơ hội tích góp đủ tiền ăn uống và học thêm Anh văn. “Nhà trường đã miễn học phí cho em nhưng em cần phải học thêm Anh văn. Em nghĩ trong thời buổi này không học Anh văn là không thành kỹ sư giỏi được”, Nhơn cho biết.

Lớp Nhơn học chủ yếu là nam, chỉ có 4 bạn là nữ. Nhiều người từng khuyên Nhơn nên chọn ngành khác nhưng do đam mê cơ khí nên em theo đuổi đến cùng. “Em sẽ theo học đến cùng và sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng con gái vẫn có thể làm được nếu thật sự yêu thích và cố gắng học tập, rèn luyện nhiều”, Nhơn kiên quyết.

Hoài bão của cô sinh viên mồ côi còn gặp nhiều chông gai vì thu nhập hiện nay từ công việc làm thêm vài trăm ngàn đồng quá ít ỏi so với mức chi tiêu cần thiết. Dù vậy Nhơn vẫn cố gắng vượt qua khó khăn và quyết tâm học đến cùng để trở thành kỹ sư cơ khí giỏi.

Bài, ảnh: Linh Giang