Thứ ba, 22/12/2015, 22h32

“Cọc đi tìm trâu” có gì sai?

Ngày nay, quan niệm “cọc đi tìm trâu” đã không còn quá khắt khe. Nhiều bạn nữ sẵn sàng chủ động để tìm kiếm tình yêu của mình bởi họ quan niệm phụ nữ khi yêu cũng có quyền được bày tỏ tình cảm trước với nam giới mà không vấp phải một sự cản trở nào.

Trong tình yêu, đôi khi thế chủ động lại thuộc về phái nữ (ảnh chỉ mang tính minh họa)

1.001 chuyện “cọc đi tìm trâu”

Lần đầu tiên gặp Anh Tuấn ở công ty, Thúy Vy đã biết tim mình loạn nhịp nhưng cô tỏ vẻ bình thản để cả hai không phải ngại ngùng. Làm việc với nhau một thời gian, cô càng nhận ra ở chàng trai ấy có nhiều điểm tương đồng với mình. Thế nhưng, câu hỏi Vy thường thắc mắc trong lòng là không biết “đối phương” có dành cho mình chút tình cảm nào không. Thay vì ngồi chờ đợi, Vy chủ động “cầm cưa” để tìm hạnh phúc của mình. 6 tháng sau, Vy và Tuấn chính thức hẹn hò trong sự bất ngờ của đồng nghiệp. Khi đã là người yêu của nhau, Tuấn mới thổ lộ rằng anh cũng bị “tiếng sét ái tình” với Vy trong buổi đầu gặp gỡ ấy nhưng vì bản tính nhút nhát nên anh lặng im. Lúc này, Vy mới thấy quyết định của mình là sáng suốt vì nếu cô cứ chần chừ thì cả hai đã vô tình đánh mất cơ hội đi tìm một nửa của chính mình. Vy cũng không còn tâm lý ngại ngùng khi mọi người biết cô là người chủ động bởi Vy quan niệm thời gian và tuổi xuân không chờ đợi ai cả. Nếu mình cứ chần chừ thì cơ hội hạnh phúc sẽ trôi qua tầm tay.

Không thuận lợi như Thúy Vy, Mai Trinh có

Trước khi chủ động, nên có sự tìm hiểu kỹ

“Xã hội ngày càng tiến đến bình đẳng thì nhu cầu bình đẳng trong việc thể hiện tình cảm cũng là một vấn đề chính đáng. Tuy nhiên, chủ động trong chuyện tình cảm không phải là thể hiện sự vồ vã, dồn dập, liên tục làm phiền người khác. Chỉ cần thiếu một chút tế nhị thì vô tình mối quan hệ đó sẽ trở nên xấu hơn. Do đó, trước khi chủ động thể hiện tình cảm nên có sự tìm hiểu kỹ về đối tượng, xác định rõ tình cảm của mình để tránh những sự ngộ nhận đáng tiếc. Có lúc phải chấp nhận thất bại và mạnh mẽ bước qua, không nên “cố đấm ăn xôi” để cả hai cùng khó xử”, chuyên viên tư vấn tâm lý Hồ Ngọc Liên nhấn mạnh. 

phần vất vả hơn trong hành trình “bật đèn xanh” cho đối tượng của mình. Đã đôi lần, Mai Trinh muốn bỏ cuộc vì e dè, sợ mang tiếng, mất giá. Từ khi quen biết Ngọc Cường trong tiệc sinh nhật của một người bạn, cô được bạn bè trong nhóm gán ghép với Ngọc Cường vì cả hai đều đang độc thân. Thế nhưng, chờ đợi hoài mà không thấy Cường có động thái gì nên Trinh quyết định tấn công anh. Dăm lần bảy lượt, Trinh đều là người chủ động trong mối quan hệ này nên cô có tâm lý ngại ngùng, sợ bị người ta xem thường. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sau 2 năm, tình yêu chân thành của cô đã làm rung động trái tim Cường. Bây giờ, họ đã trở thành một cặp đôi hạnh phúc trong sự mừng vui của gia đình, bạn bè. Hỏi chuyện, Cường bộc bạch: “Ban đầu, mình cũng ngại vì sao thấy cô này dạn dĩ quá. Có lần, đi ăn tối cùng nhau ở một quán vỉa hè, mình thấy cô ấy cúi đầu nói “cảm ơn” với người phục vụ. Có chi tiết nhỏ xíu đó thôi mà mình bị đổ ngay lập tức”.

Thực tế đã cho thấy, trong cuộc sống hiện đại, phái nữ chủ động thể hiện tình cảm không phải là ít. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được đáp lại. Có người đành ngậm ngùi bỏ cuộc, có người “cố đấm ăn xôi”, tìm mọi cách để đạt được mục đích nên càng khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng tệ hơn.

Chủ động nhưng ở mức độ nhất định

Theo chuyên viên tư vấn tâm lý Hồ Ngọc Liên, “cọc đi tìm trâu” không có gì là xấu. Nếu cứ bị trói buộc bởi quan niệm cổ hủ đó thì đôi lúc, phái nữ sẽ vô tình đánh mất cơ hội của chính mình. Tuy nhiên, sự chủ động đó phải ở một mức độ nhất định, nên xem xét thái độ của “đối phương” mà có những cư xử phù hợp.

Vốn có nhiều “bóng hồng” vây quanh nên anh Bá Duy nhiều lần ngán ngẩm vì mình bị làm phiền liên tục. Người thì bám theo anh đến tận chỗ làm, người thì điện thoại, nhắn tin cho anh suốt cả ngày. Có lần, một cô đồng nghiệp còn giả vờ bị đau chân để được anh đưa về nhà. Khi biết mình bị lừa, anh càng mất thiện cảm với cô gái đó hơn. “Con gái mà bạo dạn, thiếu tế nhị cũng ngán lắm!”, anh Duy than thở. Thế mới biết, chuyện “cọc đi tìm trâu” không phải là vấn đề đơn giản nếu “cọc” không có sự tinh tế trong các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày.

Bài, ảnh: Yên Hà