Thứ hai, 10/9/2012, 15h09

Con tôi yêu sớm

Chị Minh Lê thân mến!
Con trai tôi năm nay lên lớp 8. Cháu rất ngoan, học giỏi và lễ phép. Nhưng mới đây, tôi bắt gặp trong cặp cháu có lá thư gửi cho cô bạn gái học cùng lớp với lời lẽ còn khá vụng về nhưng có ý bày tỏ tình cảm đặc biệt mà cháu dành cho bạn đó. Khi biết tôi phát hiện, cháu rất sợ, ngại tiếp xúc với tôi. Theo chị, tôi có nên la mắng cháu hay không vì tôi sợ cháu yêu sớm sẽ không tập trung vào việc học. Chị cho tôi lời khuyên nhé?
Mỹ Lan (huyện Bình Chánh - TP.HCM)
Chị Mỹ Lan thân mến!
Hiện nay, trẻ em được chăm sóc, dinh dưỡng tốt nên cơ thể cũng như quá trình phát triển tâm sinh lý rất sớm. Do đó, việc con trai chị có tình cảm với bạn khác phái ở lứa tuổi này cũng không phải là hiếm. Nhưng những cảm xúc này thường là nhất thời, dễ thay đổi, nên chị cần quan tâm khuyên nhủ con chứ không nên la mắng. Chị cần giữ thái độ bình thường để gia đình vui vẻ, tự nhiên. Khi cháu có vẻ ổn định tâm lý, chị nên nhắc lại chuyện lá thư để phân tích sự nhất thời cảm xúc của tuổi mới lớn. Lúc đó, con trai chị sẽ nhận ra sự quan tâm, đồng cảm của mẹ, nhất là thấy mình được trân trọng thì cháu sẽ đặt niềm tin và sau này sẽ chủ động tâm sự chuyện riêng tư với chị. Từ đó, chị sẽ có cách điều chỉnh tình cảm của cháu với cô bạn gái. Và cũng vì không phải lo đối phó với chị, tôi tin cháu sẽ học tốt thôi. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu -
hôn nhân - gia đình TP.HCM)