Thứ hai, 23/7/2012, 15h07

Con trai không chịu lấy vợ

Con trai tôi năm nay đã 33 tuổi, là con một, công việc ổn định nhưng nhất quyết không chịu lấy vợ. Chồng tôi mất đã lâu, tôi ở vậy nuôi con đến giờ rất cô đơn, muốn sớm có cháu ẵm bồng, có dâu hủ hỉ. Nhưng lần nào đề cập chuyện vợ con thì con tôi đều đưa ra  lý do là “Sợ mất tự do, nhìn gương mấy anh chung cơ quan đã sợ khiếp vía. Chắc chắn sẽ lấy vợ nhưng giờ chưa đến lúc, phải khá giả hơn chút nữa và thăng chức thì mới nghĩ đến…”. Theo chị, tôi phải khuyên con như thế nào đây?
Mai Thị Thủy (TP.HCM)
Chị Thủy thân mến!
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều anh chàng tuổi đã vào độ “băm” mà vẫn là “lính phòng không” bởi quan niệm “Sự nghiệp quan trọng hơn, chuyện vợ con cứ từ từ...”.Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cưới muộn trong giới trẻ hiện nay. Một trong những lý do được đưa ra là kinh tế chưa đảm bảo cho cuộc sống lứa đôi. Nhiều anh có thu nhập cao nhưng lại... sợ lấy vợ vì không muốn mất tự do, lấy vợ là “đeo gông vào cổ”, không còn được thích gì làm nấy. Có nhiều thanh niên còn quan niệm đàn ông thì không thể ế. Trường hợp con chị thì phải dùng cách “mưa dầm thấm lâu” chứ đừng ép buộc, làm căng hoặc kiếm người mai mối tìm vợ cho con. Con trai chị là con một, vì vậy chị nên xoáy mạnh vào chuyện cô đơn tuổi già của mình, rất mong muốn có dâu, có cháu. Hãy nói với con rằng nếu vì lý do kinh tế, mẹ khuyên con nếu đợi cho thật trọn vẹn cái nghĩa của từ ổn định thì biết đến bao giờ. Tại sao không cho người vợ tương lai của mình cùng gánh vác, chung lưng đấu cật để chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống gia đình riêng. Chúc chị thành công!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình TP.HCM)