Thứ hai, 24/5/2010, 10h05

Cụ già 70 tuổi nhảy sông vớt xác

Khoảng 6 giờ sáng 23/5, nhiều người dân đi tập thể dục phát hiện một xác chết nằm sấp nổi trên kênh Đôi, đoạn tại đại lộ Đông Tây, trước BV Tâm thần (quận 5, TP.HCM).
Ngay lập tức, cảnh sát khu vực, dân phòng và CSGT có mặt bảo vệ hiện trường, giữ trật tự khi đám đông hiếu kỳ tụ tập ngày càng đông. 
Cụ Hùng (người ở trần) đang tham gia vớt tử thi.
Đó là xác một phụ nữ khoảng 23 tuổi, mặc quần jeans xám, áo sơ mi trắng và áo khoác màu xanh. Phần thắt lưng người chết có một hình xăm còn mới, khả năng nạn nhân mới chết trong vòng 24 giờ. 
Trước đó, do xác chết nằm xa bờ và vướng vào rác dưới lòng kênh nên lực lượng khó tiếp cận. Khi mọi người đang loay hoay thì một cụ ông khoảng 70 tuổi đã nhảy xuống dòng kênh đen ngòm để vớt xác. Cụ tên Đoàn Phi Hùng (ngụ phường 10, quận 8), người gầy gò, đen đúa. 
Tại vị trí của tử thi, nước sâu, tử thi lại nặng nên đã ghì cụ Hùng chìm dưới nước, lực lượng phải quăng dây thừng kéo cụ và tử thi vào bờ. Những người dân chứng kiến cảnh cụ Hùng vớt xác lên đều reo hò cổ vũ cho cụ. Nhiều người cho biết cụ Hùng sống với con trai tại phường 1, quận 5. Cụ đã nhiều lần vớt xác chết trôi dạt tại khu vực này. 
Theo Pháp luật TPHCM