Thứ ba, 20/9/2016, 21h48

Cuộc “cách mạng” ở trường tôi!

“Phú quý sinh lễ nghĩa” - câu nói đó thật đúng với môi trường giáo dục trong nhiều năm trở lại đây. Bởi nhiều trường “mê” chuyện đồng phục cho học sinh một cách kỳ lạ! Có thể họ muốn cho trường mình “đẹp hơn, nổi hơn, nền nếp hơn” chăng? Cũng có thể vì “tôi thấy hoa hồng trên đồng phục” chăng? Vì vậy, trường tôi (bậc THPT) cũng bị cuốn theo trào lưu đồng phục đó. Cũng phải nhìn nhận rằng: đời sống người dân phần nào được nâng lên thì chuyện học sinh “đồng phục từ đầu đến chân” cũng không phải là chuyện quá sức của nhiều gia đình.

Theo quy định đồng phục mà trường tôi đưa ra, ngoài trang phục đi học buổi sáng, trang phục học buổi chiều thì học sinh phải mang giày bata màu trắng. “Lệnh trên” vừa mới ban ra thì cả phụ huynh và học sinh đều nháo nhào chạy đi mua bằng được loại giày theo quy định của trường. Khổ nỗi giữa thành phố nhỏ (thuộc tỉnh), tìm đâu ra cho đủ số lượng, kích cỡ giày bata cho các em? Có người nhanh nhạy về các huyện thì các trường huyện cũng có quy định “giày bata” như vậy nên rất khó tìm mua. Hỏi ra thì được biết tất cả các trường trên địa bàn thành phố đều quy định như vậy, kể cả bậc THCS.

Nhiều người phải gửi xe đò lên TP.HCM mới tìm mua được thành ra “một tiền gà bằng ba tiền thóc”! Một đôi giày bata chừng 40 ngàn đồng, vì tiền xe, tiền vận chuyển có khi lên tới vài trăm ngàn một đôi, mà phải mua hai đôi để còn thay đổi!

Vào năm học, ban giám hiệu kết hợp cùng Đoàn trường đi kiểm tra thường xuyên về đồng phục. Em nào vi phạm đều ghi vào sổ theo dõi “ý thức chấp hành đồng phục” để xét hạnh kiểm giữa học kỳ, cuối học kỳ. Rất nhiều học sinh vi phạm với lý do là chưa mua được hoặc tìm không ra giày bata màu trắng như quy định. Những học sinh này, em thì mang dép có quai hậu; em thì mang giày búp bê màu hồng, màu đen, màu xanh…

Nhiều ý kiến của phụ huynh, của giáo viên trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học về chuyện “đồng phục giày bata” đã làm cho mọi người “tỉnh” lại! Đồng ý là đồng phục về trang phục; còn về giày dép thì nên “mở” cho các em. Tuổi học sinh THPT đã biết làm đẹp khi chọn mua giày dép. Nhưng cũng không quá lố khi mang giày dép tới trường… Cuối cùng, trường tôi sửa lại quy định “mang giày bata trắng” bằng “mang giày hoặc dép xăng-đan có quai hậu, sử dụng bất cứ màu nào” là chấp nhận. Việc chỉnh sửa này được phụ huynh và học sinh hoan hô nhiệt liệt vì giáo viên chủ nhiệm, Đoàn trường không còn phải khốn khổ vì loại giày này, loại dép kia nữa mà chỉ chú tâm vào công việc chính của mình.

Thiết nghĩ nhiều khi chúng ta chỉ biết mình mà không biết đến nguyện vọng, tâm sự của học sinh nên đã có những quy định cứng nhắc, xa rời thực tế. Việc quy định thoáng về “đồng phục giày dép” của trường tôi đã mang lại không khí phấn khởi; ý thức chấp hành tốt nội quy hơn nữa của học sinh.

Lê Lam Hồng (Sóc Trăng)