Thứ hai, 9/7/2018, 09h38

Cuộc giải cứu nghẹt thở tại Thái Lan

Chiều qua, bất chấp mưa lớn, cuộc cứu hộ tại hang động Tham Luang Nang Non vẫn diễn ra như kế hoạch và đã bước đầu thành công.
Lược đồ hang Tham Luang Nang Non /// Nguồn: CAN
 
Lược đồ hang Tham Luang Nang Non. NGUỒN: CAN
Chiến dịch giải cứu 12 thiếu niên từ 11 - 16 tuổi và huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi, được tổng chỉ huy Narongsak Osottanakorn phát lệnh tiến hành vào lúc 10 giờ. “Chúng tôi đã chuẩn bị và tập luyện cuộc đưa người ra khỏi hang trong mấy ngày qua. Giờ đây tôi có thể tuyên bố là đã đến lúc đưa họ ra trong ngày hôm nay”, ông nói trong cuộc họp báo sáng qua. Ngay sau đó, một nhóm cứu hộ gồm 18 thợ lặn, bao gồm 5 thành viên đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan, tiến thẳng vào hang. Ông Narongsak cho biết chiến dịch giải cứu thực hiện trong 3 đợt, đợt đầu giải cứu 4 em. Hai đợt sau tùy theo tình hình thực tế như mực nước trong hang và dưỡng khí cung cấp cho đội tham gia cứu hộ và các nạn nhân sẽ quyết định số lượng được cứu hộ. Huấn luyện viên Ekapol sẽ ra đợt cuối.
Cuộc giải cứu nghẹt thở tại Thái Lan - ảnh 1
Trực thăng quân sự đưa các em đến bệnh viện.ẢNH: REUTERS
Theo ước đoán ban đầu, đội cứu hộ phải mất 6 tiếng từ miệng hang đến nơi đội bóng đang trú ẩn và cần 5 giờ để đưa các em trở ra. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian thực hiện sớm hơn dự tính. Vào lúc 17 giờ 40 phút, cậu bé Mongkol Poonpiem, 13 tuổi, là người đầu tiên được đưa ra khỏi hang sau chặng đường dài vừa bơi lặn và đi bộ nhiều ki lô mét. Mẹ em đã chờ ngay tại cửa hang từ sáng. Bà không giấu nổi niềm hạnh phúc nghẹn ngào khi nhìn thấy con trai sau 2 tuần lo lắng và cầu nguyện. Em thứ hai nối tiếp sau đó và rời khỏi hang chậm hơn khoảng 20 phút so với Mongkol. Cùng đợt này, em thứ 3 và 4 đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm của hang động lần lượt vào lúc 19 giờ 40 và 19 giờ 50.
Các em được 2 thợ lặn hộ tống cùng với chuyên gia y tế để bảo đảm không xảy ra bất kỳ rủi ro nào liên quan đến sức khỏe trên đường đi. Chặng đường thoát khỏi hang được đánh giá cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi ở dưới làn nước đục ngầu “như cà phê sữa”, với những ngóc ngách hẹp, lởm chởm đá. Các em phải len lỏi qua các khe rãnh trong điều kiện không có ánh sáng. Sau khi trải qua kiểm tra y tế, các em được hỏa tốc đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương và trực thăng để điều trị. Đến tối qua, giới chức không cho biết danh tính cụ thể và tình trạng sức khỏe của 4 em được giải cứu đầu tiên. Có nguồn tin nói, một em trong tình trạng “đáng lo ngại” nhưng không được xác nhận.
Cuộc giải cứu nghẹt thở tại Thái Lan - ảnh 2

Mongkol Poonpiem, cậu bé đầu tiên được giải cứu.. ẢNH: CHỤP TỪ CLIP

Trong cuộc họp báo tổ chức lúc 21 giờ hôm qua, ông Narongsak tuyên bố giai đoạn đầu tiên của chiến dịch giải cứu đã thành công, sớm hơn dự kiến ban đầu. Cậu bé đầu tiên ra khỏi hang sớm hơn gần 4 tiếng. “Mọi việc diễn ra suôn sẻ nhờ sự giúp đỡ, cộng tác của nhiều đơn vị cùng sự ủng hộ, động viên từ nhà vua và tất cả mọi người. Sẽ có cuộc đánh giá của các bộ phận để rút ra những kinh nghiệm cho những cuộc vượt hang tiếp theo”, tổng chỉ huy chiến dịch giải cứu phát biểu. Ông cũng thông báo cuộc giải cứu tạm ngừng để các thợ lặn chuẩn bị, trong đó có thay mới những bình dưỡng khí đặt dọc theo hang. Ngoài ra, giới chức cũng khẳng định chỉ mới có 4 cậu bé được cứu, chứ không phải 6 như một số thông tin.
Chiến dịch giải cứu ở Thái Lan đang là tâm điểm theo dõi của dư luận trong và ngoài nước. Ngay tối qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng chính phủ Mỹ “phối hợp chặt chẽ với chính phủ Thái Lan để đưa tất cả ra khỏi hang và đến nơi an toàn” nhưng không nói rõ chi tiết. Chủ nhân Nhà Trắng cũng đánh giá cao tất cả các cá nhân, đơn vị tham gia giải cứu. “Quả là những người rất dũng cảm và tài năng”, ông viết.
Cuộc cứu hộ quốc tế lớn chưa từng có ở Thái Lan với 90 thợ lặn, bao gồm 50 người nước ngoài, tham gia với vai trò lực lượng chủ lực. Theo giới chức nước này, số người tham gia cuộc tìm kiếm và giải cứu các em trong đội bóng trong suốt hơn 2 tuần qua có cả ngàn tình nguyện viên phục vụ trong nhiều bộ phận từ hậu cần, kỹ thuật đến chuyên gia. Hôm nay chiến dịch sẽ tiếp tục đưa một nhóm thiếu niên ra khỏi hang nhưng nhà chức trách chưa cho biết số lượng.
Lực lượng y tế hùng hậu
Trước khi tiến hành giải cứu, nhà chức trách đã huy động sẵn 13 đội y tế chờ tại lối vào hang Tham Luang Nang Non để đón đội bóng 12 thiếu niên và huấn luyện viên. “Mỗi đội có ít nhất 1 bác sĩ, 2 y tá, 1 nhân viên hỗ trợ cấp cứu, xe cấp cứu và trực thăng”, thiếu tướng Pramote Imwattana, chỉ huy lực lượng quân y tham gia chiến dịch giải cứu, cho biết. Theo kế hoạch, ngay sau khi được giải cứu khỏi hang, mỗi thiếu niên sẽ được xe cấp cứu đưa đến sân bay trực thăng dã chiến để chuyển đến Bệnh viện Chiangrai Prachanukroh cách đó khoảng 57 km. Đội ngũ y bác sĩ cho biết sẽ ưu tiên kiểm tra hơi thở, nguy cơ giảm nhiệt cơ thể và nhiễm trùng phổi vốn có thể dẫn đến tử vong cùng những bệnh truyền nhiễm khác xuất phát từ vi rút của dơi và chuột trong hang, theo Reuters. Bệnh viện Chiangrai Prachanukroh cũng chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ y tế, trang thiết bị để đón đội bóng. Các em được đưa vào phòng cách ly vô trùng để tiến hành các xét nghiệm. Phòng cách ly có trang thiết bị đầy đủ với quy mô tương đương một khoa chăm sóc đặc biệt. 
Phúc Duy
Mnh Quang/TNO