Thứ năm, 21/11/2013, 11h11

Cuộc thanh trừng của sát thủ trường gà

Ngày 19-11-2013, Công an huyện Đầm Dơi phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau truy tìm đối tượng truy sát con nợ bằng “hàng nóng”.

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 17-11-2013, người dân ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, Cà Mau nghe hàng loạt tiếng súng nổ. Ngay sau đó là tiếng kêu cứu phát ra từ nhà của Lê Hoàng Anh (tự Béo, SN 1980). Khi mọi người chạy đến thì thấy Hoàng Anh tay ôm chân trái đầy máu, còn vợ anh ta là Trần Yến Linh (SN 1984) hoảng hốt, tay run bần bật ôm đứa trẻ vào lòng...


Công an triệt phá trường gà.

Ông T. cho biết: “Tôi đang ăn cơm, nghe tiếng súng nổ rất gần biết có chuyện chẳng lành. Tôi ra khỏi cửa thấy chiếc môtô chạy với vận tốc lớn. Lúc đó, Hoàng Anh nằm bất động trước cửa nhà. Hồi đó tới giờ người dân ở đây mới chứng kiến vụ thanh toán đẫm máu như thế”. Bà L., hàng xóm của Hoàng Anh không giấu bức xúc: “Bọn chúng thanh toán nhau như phim xã hội đen. Ngay cả thanh thiên bạch nhật xông vào nhà dùng súng bắn người, xem pháp luật không ra gì”.

Do vết thương trúng ở chân nên Hoàng Anh không nguy kịch đến tính mạng. Theo lời kể của Yến Linh, khoảng thời gian trên, Hoàng Anh ngồi trước cửa nhà nô đùa cùng vợ và con nhỏ. Bất ngờ có tiếng xe máy ở ven đường. Một thanh niên mặc áo ngành điện lực, mang khẩu trang tiến vào cổng nhà Hoàng Anh. Ban đầu, Hoàng Anh cứ tưởng nhân viên điện lực thu tiền điện nên không để ý. Khi cách Hoàng Anh khoảng bốn mét, vị khách lạ liền móc súng ra bắn chỉ thiên một phát. Sau đó, y bắn tiếp một phát nữa rồi lạnh lùng đưa họng súng về phía Hoàng Anh bóp cò. Hoàng Anh cuống cuồng đạp vợ con ra xa. Phát đầu không trúng. Trong lúc Hoàng Anh với chân đạp vợ con, tên sát thủ bắn bồi thêm phát nữa trúng vào chân của Anh. Nghe nạn nhân kêu thét đau đớn, hung thủ bỏ súng vào túi nhanh chân chạy ra đường và lên xe đồng bọn chờ sẵn chạy về phía TP.Cà Mau.

Nhận được tin báo, lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường. Theo nhận định của trinh sát, đối tượng dùng súng rulo để dằn mặt Hoàng Anh. Đây có thể là vụ thanh toán nhau do nợ nần. Từ lâu, Hoàng Anh được xem là thanh niên hư hỏng ở địa phương. Sở thích của y là đá gà ăn tiền và thường lui tới các trường gà có tiếng ở TP.Cà Mau. Trước khi bị truy sát, Hoàng Anh tham gia chơi đá gà và thắng 2 tỷ đồng ở một số trường gà. Tuy nhiên, số tiền thắng được Hoàng Anh nướng vào lô đề, ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Khi hết tiền, y tìm đến các trường gà để sát phạt bằng hình thức ăn tiền và thua 1 tỷ đồng.

Là đối tượng quen mặt với quản lý trường gà, Hoàng Anh được cho vay để đặt cược. Do số lần thua nhiều hơn thắng, y trở thành con nợ của chủ trường gà D.C.H. với số tiền hơn 500 triệu đồng. Khoảng 10 ngày trước khi bị truy sát, Hoàng Anh nhận được nhiều cuộc điện thoại của chủ trường gà đề nghị thanh toán nợ. Hoàng Anh tìm cách khất. Sáng 17-11, Hoàng Anh nhận được tin nhắn từ số máy lạ: “Mày không nhanh chóng trả tiền, tao sẽ thuê xã hội đen tạt axít vợ mày”. Cứ nghĩ chủ trường gà hù dọa nên Hoàng Anh không màng tới. Trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm xong y nô đùa cùng vợ con trước cổng nhà thì bị truy sát.

Qua xác minh, lực lượng công an nhận định, các đối tượng sau khi gây án đã đi môtô chạy theo hướng về TP.Cà Mau. Do chuẩn bị khá kỹ cuộc truy sát, bọn chúng chọn thời điểm vắng người qua lại, thực hiện vào ban ngày để Hoàng Anh chủ quan và mặc đồ ngành điện lực để tránh sự nghi ngờ của người dân. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, hiện Hoàng Anh vẫn không chịu hợp tác với cơ quan chức năng.

Theo ĐĂNG KHOA (CATP)