Thứ năm, 29/10/2015, 09h13

Đá bế tắc, M.U gục ngã trên chấm 11m

Không thể xuyên thủng mành lưới đội bóng hạng nhất Middlesbrough suốt 120 phút thi đấu, M.U đã phải nhường tấm vé đi tiếp ở Capital One Cup cho đối thủ, khi thua 1-3 trong loạt luân lưu cân não.
So với trận derby Manchester, M.U có đến 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. HLV Van Gaal muốn giữ chân các trụ cột như Rooney, Martial, Mata hay De Gea và thử lửa những nhân tố trẻ.
Dò thi đấu với đội hình lạ lẫm với Wilson đá cắm, Pereira hộ công cùng với sự hỗ trợ của Depay và Lingard ở hai biên, M.U không tạo được áp lực lớn về phía khung thành đội khách.
Van Gaal, M.U, Quỷ đỏ
Các chân sút áo đỏ bỏ lỡ nhiều cơ hội
Middlesbrough chủ động đá phòng ngự phản công và suýt chút nữa có bàn mở tỉ số sau tình huống lộn xộn phút 16. Friend có mặt trong vòng cấm dứt điểm cận thành, may cho Quỷ đỏ là bóng tìm đến đúng vị trí của Romero.
M.U kiểm soát cuộc chơi nhưng số cơ hội mà đoàn quân Van Gaal tạo ra là khá hiếm hoi. Depay với Lingard thường xuyên đảo cánh nhằm mang đến sự đột biến nhưng vấp phải hàng thủ Boro chơi khá rắn.
Mãi đến phút 34, M.U mới có được tình huống phối hợp đáng chú ý đầu tiên. Fellaini tỉa khe cho Wilson băng lên dứt điểm. Tiếc rằng, bóng lại đi hơi nhẹ.
Boro lập tức trả lời với đường chuyền dài vượt tuyến của Ayala cho Kike. Tiền đạo đeo áo số 9 hãm bóng một nhịp rồi chủ định tâng bóng qua đầu thủ môn nhưng không thành công.
Van Gaal, M.U, Quỷ đỏ
Rooney sút hỏng 11m
Cuối hiệp một, Sergio Romero phải trổ tài cứu nguy cho Quỷ đỏ, sau cú tạc đạn sấm sét từ tiền vệ Steward Downing.
Qua giờ giải lao, HLV Van Gaal quyết định rút Wilson ra và tung vào chủ công Rooney. M.U cố gắng đẩy cao tốc độ và Depay suýt làm nên chuyện với cú rocket tầm xa khiến thủ môn Tomas giật mình.
Phút 57, khán giả trên sân Old Trafford được phen thót tim khi Blind phá bóng về lưới nhà ngớ ngẩn. May cho M.U là trọng tài biên trước đó đã phất cờ báo hiệu một cầu thủ Boro rơi vào thế việt vị.
Sau Blind đến lượt Romero suýt trở thành tội đồ, khi đỡ bóng hụt ngay trước khung thành. Ở tình huống tiếp theo, người gác đền Argentina đã phải trổ tài cản phá cú đá góc hẹp từ chân Pena.
Trong cảnh bế tắc, HLV Van Gaal đành tung nốt quân át chủ bài Martial vào sân. Mặc dù vậy, tuyến phòng ngự Boro vẫn thi đấu cực kỳ kín kẽ, bịt mọi đường vào khung thành Tomas.
Van Gaal, M.U, Quỷ đỏ
Niềm vui của các cầu thủ đội khách
Những phút cuối diễn ra sôi nổi. Lingard ôm đầu tiếc nuối khi cú volley sấm sét của anh tìm đến trúng xà ngang. Ngay sau đó, thủ thành Romero hai lần phải trổ tài, cứu những bàn thua trông thấy cho M.U,
Hòa 0-0 trong 90 phút, hai đội đành bước vào đá hiệp phụ. Boro thi thoảng mới tấn công nhưng những miếng đánh của họ khá lợi hại. Leadbitter có pha bắt volley đầu vòng cấm rất nguy hiểm. May cho Quỷ đỏ là bóng đập vào người Smalling.
HLV Van Gaal đôn Fellaini lên đá tiền đạo cắm nhằm tận dụng khả năng không chiến của cầu thủ người Bỉ. Pereira liên tục có những đường tạt vào trung lộ nhưng chưa tìm đến đúng địa chỉ.
Phút 115, Pereira có cơ hội vàng để "dứt điểm" trận đấu nhưng cú ra chân ngoài vòng cấm của anh lại bay sạt cột gang tấc. Sau đó, Fellaini còn thực hiện quả đánh đầu cận thành qua xà rất đáng tiếc.
Không thể ghi bàn, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Tâm lý đè nặng, nên các học trò của Van Gaal là Rooney, Carrick và Young đều đá hỏng, khiến Quỷ đỏ thua 1-3 trong loạt "đấu súng".
Đội hình ra sân:
Manchester United (4-3-3): Romero; Darmian, Smalling, Blind, Rojo (Young 61); Carrick, Fellaini, Pereira; Lingard, Wilson (Rooney 46), Depay (Martial 71).
Middlesbrough (4-2-3-1): Meijas; Kalas, Ayala, Gibson, Friend; Stephens (Clayton 114), Leadbitter; Nsue, Downing, de Pena (Zuculini 78); Kike (Nugent 84).
Anh Tuấn (theo vietnamnet)