Thứ tư, 15/9/2010, 08h09

Đại sứ môi trường ước mơ thành chính trị gia

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (ngoài cùng bên trái) cùng với các bạn thiếu nhi Việt Nam tham gia Diễn đàn biến đổi khí hậu toàn cầu tại Đan Mạch năm 2009

Nhỏ nhắn nhưng đầy chất năng động của một liên đội trưởng xuất sắc, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, cựu học sinh lớp 9A4 Trường THCS Vân Đồn, quận 4, TP.HCM không chỉ được bạn bè biết đến là cô bạn học giỏi mà còn là một đại sứ môi trường (UNICEF).
Tháng 11 năm 2009, Tuyết vinh dự là 1 trong 6 thiếu nhi Việt Nam tham gia Diễn đàn biến đổi khí hậu toàn cầu được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch).
Một liên đội trưởng năng động, học giỏi
Khi còn là cô bé học tiểu học, Ngọc Tuyết đã tham gia tích cực vào các hoạt động đội nhóm của Trường Tiểu học Bến Cảng, quận 4; trong hai năm lớp 4 và lớp 5 Tuyết được bầu làm liên đội trưởng của trường. Sang cấp 2, Tuyết tiếp tục được “tín nhiệm” làm liên đội trưởng của Trường THCS Vân Đồn. Năm nào Tuyết cũng mang giải nhất về cho trường trong các cuộc thi chỉ huy Đội giỏi cấp quận và được công nhận là chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố. Không chỉ vậy, Tuyết còn mạnh dạn cùng với các bạn trong liên đội nhiều năm liền tham gia cuộc thi Hành tinh xanh do Thành đoàn tổ chức. “Chính từ những cuộc thi này mà em bắt đầu quan tâm và chú ý đến những vấn đề môi trường. Đồng thời, nó đã cung cấp cho em rất nhiều các kiến thức về biến đổi khí hậu, môi trường…”, Tuyết tâm sự. Từ những hoạt động tích cực ở trường, quận và thành phố, Ngọc Tuyết được chọn tham gia Diễn đàn trẻ em thành phố, rồi Diễn đàn trẻ em toàn quốc
Mặc dù bận rộn với công việc của một cán bộ Đội nhưng năm nào Tuyết cũng đạt học sinh giỏi, 9 năm liền là gương mặt tiêu biểu đứng đầu lớp về kết quả học tập. Bí quyết nào giúp em cùng một lúc có thể thực hiện tốt nhiều công việc như thế? Trả lời câu hỏi này, Ngọc Tuyết cười, nói: “Em cũng không có một bí quyết nào cả, từ thứ hai đến thứ sáu em chú tâm vào việc học như các bạn khác, nhưng đến ngày thứ bảy và chủ nhật thay vì đi chơi thì em bắt đầu dành thời gian quý giá đó cho những hoạt động. Các hoạt động Đội không hề căng thẳng mà còn mang đến cho em rất nhiều niềm vui nên em cho rằng đó là thời gian bổ ích để mình thư giãn sau những buổi học. Và cũng rất may mắn là em được sự chia sẻ, động viên từ bố mẹ, vì thế em như được tiếp thêm tinh thần để làm việc”.
Đến đại sứ UNICEF
Những thành tích học tập đáng nể cộng với sự hoạt động tích cực ở trường, cũng như tại các diễn đàn trẻ em đã đưa Tuyết đến với Diễn đàn biến đổi khí hậu toàn cầu và trở thành đại sứ UNICEF cùng với học sinh của 150 quốc gia khác.
Thời gian Tuyết được báo tin tham gia diễn đàn đến lúc chính thức đi Đan Mạch khá dài (từ tháng 8 đến tháng 11), vì vậy em đã có thời gian chuẩn bị cho mình hành trang khá nặng ký. Tuyết kể lại: “Em không chỉ trang bị cho mình những vật dụng cần thiết như áo ấm, thức ăn nhanh… mà còn phải tìm hiểu rất nhiều tài liệu, kiến thức về môi trường, về đất nước và con người Đan Mạch. Ngoài ra, em còn chuẩn bị quà tặng dành cho các bạn học sinh tham dự diễn đàn mà em sẽ giao lưu”. Những món quà đó chính là bưu thiếp nhỏ xinh mang hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với những lời đề tặng rất dễ thương mà qua đó Tuyết có cơ hội để giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện đến với bạn bè thế giới.
Với vốn tiếng Anh được trang bị khá tốt trong quãng thời gian tự học ở nhà là chủ yếu, tại diễn đàn Ngọc Tuyết được rất nhiều người chú ý đến khi em nói tiếng Anh với những người bạn nước ngoài một cách trôi chảy, lưu loát. Tuyết còn được các bạn trong đoàn Việt Nam chọn làm MC thuyết trình bằng tiếng Anh về vấn đề “Sea level and flooding” (Nước biển dày và lũ lụt) trước toàn thể học sinh của 150 quốc gia.
Chuyến đi chỉ vỏn vẹn trong hai tuần nhưng đã mang lại cho Tuyết và các bạn trẻ Việt Nam rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Tuyết nhớ lại: “Khi ở Việt Nam em nghe mọi người nói rất nhiều về tính năng động sáng tạo của học sinh nước ngoài nhưng thật sự là khi giao lưu trao đổi với các bạn ấy em mới hiểu được vì sao các bạn ấy năng động và năng động như thế nào. Em đã có nhiều cơ hội tốt để cọ xát, học tập ở các bạn ấy đức tính quý giá này”.
Tuyết và các bạn trẻ còn được nhiều diễn giả nổi tiếng trong hoạt động môi trường dạy cách làm truyền thông, tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Những bài giảng đó rất thú vị và bổ ích để khi về nước, Ngọc Tuyết cùng các bạn tiếp tục tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường một cách bài bản, chuyên sâu hơn.
Trả lời câu hỏi “Ước mơ sau này của em là gì?”, Ngọc Tuyết không ngần ngại trả lời: “Nghề viết báo hay MC chắc chỉ là nghề tay trái, nghề nghiệp chính sau này mà em đang hướng tới là một chính trị gia. Chính vì thế, em sẽ cố gắng học tập và tích cực tham gia các hoạt động, đặc biệt là hoạt động về môi trường để chuẩn bị hành trang cho mình vào tương lai”. Hiện Ngọc Tuyết đang tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền về môi trường do Tổ chức World thực hiện. Ngoài ra, em còn là thành viên trong CLB Phóng viên nhí của một tờ báo nhi đồng.
Bài, ảnh: Dương Bình
Năm học mới này, Ngọc Tuyết sẽ là một nữ sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với một lịch học dày đặc nhưng em vẫn rất tự tin. “Em đã lên kế hoạch học tập cho mình để vừa có thời gian hoạt động môi trường mà vẫn giữ vững kết quả học tập”, Tuyết bật mí