Thứ tư, 17/11/2010, 09h11

Đàn chị lớp 10 đâm đàn em lớp 8 trọng thương

Trên đường về nhà, cô học sinh đã bị một nữ sinh lớp 10 chặn đường đâm thẳng vào lưng. Nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn trước đó nửa tháng.
Chiều 15/11, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận cấp cứu em Trần Như Huỳnh (14 tuổi), học lớp 8 trường Trung- Tiểu học Đức Trí (ấp Hòa Lân II, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương) trong tình trạng trọng thương, máu thấm ướt đẫm lưng áo học trò.
Nữ sinh Trần Như Huỳnh đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: VNE
Tại bệnh viện Huỳnh cho biết, sau khi tan học về sớm, em đã gọi điện về nhà để người thân đến đón. Tuy nhiên do mẹ em bận việc nên Huỳnh đã nhờ một người bạn chở giúp về nhà.
Trên đường, em gặp một nữ sinh tên Thắm là cựu học sinh lớp 10 của trường chặn đường. Do từng bị Thắm đánh nên Huỳnh hoảng sợ xuống xe chạy vào một tiệm tạp hóa ven đường để lánh nạn. Tuy nhiên Thắm tiến tới, bất ngờ dùng dao đâm vào lưng Huỳnh, sau đó bỏ đi khỏi hiện trường.
Báo này cho biết thêm, nguyên nhân khiến em bị đâm có thể xuất phát từ mâu thuẫn đã xảy ra khoảng nửa tháng trước. Lần đó, Huỳnh bị Thắm đánh. Lúc biết vụ việc này, ban giám hiệu trường Đức Trí đã ra quyết định kỷ luật, buộc thôi học đối với Thắm. Sau khi rời khỏi trường, Thắm đã chuyển sang học tại một trường tư thục gần trường cũ.
Theo tường trình của em Nguyễn Đặng Ngọc Ngân, học sinh lớp 8A3, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), vào sáng ngày 16/11, khi bước vào lớp, Ngân bị một bạn gái cùng lớp tên Duyên đến “tra hỏi” và tát vào mặt mấy cái.
Hết tiết học thứ hai, trong giờ ra chơi, Duyên kéo Ngân vào lớp đóng cửa lại và ngay lập tức một đám bạn của Duyên xông vào đánh Ngân. Sau khi thoát ra được, Ngân chạy lên báo cáo giám thị và mượn điện thoại báo về gia đình.
Đến bệnh viện khám, Ngân được chẩn đoán bị thương ở mình và đầu.
Chiều cùng ngày, chúng tôi đến Trường THCS Đoàn Thị Điểm để xác minh sự việc. Cô Trương Thị Thiên Hương, Phó hiệu trưởng nhà trường từ chối cung cấp thông tin và cho biết ngày hôm nay sẽ mời phụ huynh của các em vào trường để làm rõ vụ việc và đề xuất hướng giải quyết.
Theo Vnexpress