Thứ hai, 29/3/2010, 08h03

Đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2010: Lưỡng lự, chưa dám quyết...

Học sinh được tư vấn tại ngày hội tư vấn tuyển sinh do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức

Thời hạn nộp hồ sơ (HS) đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2010 còn hơn 10 ngày nữa nhưng nhiều thí sinh vẫn chưa dám “quyết”mình sẽ chọn ngành nào, trường nào?
Gần hết tháng 3 mà bạn Ngô Quang Trưởng (Trường THPT Trần Khai Nguyên) vẫn chần chừ chưa làm HS đăng ký vào trường nào hết vì: “Vẫn còn sớm không vội làm gì, từ từ quyết định cho chắc”. Trưởng cho biết: “Thực ra em đang phân vân có nên thi hai trường hay không? Em rất thích ngành điện tử của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đồng thời cũng mê ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH KHTN TP.HCM. Cả tháng nay, em lên mạng tra cứu điểm trúng tuyển các năm của hai trường này và thấy điểm của Trường ĐH Bách khoa cao hơn. Với học lực khá (điểm trung bình 7,5 điểm - PV), cơ hội để em đậu vào Trường ĐH KHTN cao hơn. Nhưng em lại thích ngành điện tử nhiều hơn nên đang tham khảo ý kiến của mọi người để lựa chọn cho chính xác. Em định thi luôn cả hai trường, vì chỉ cần học thêm môn sinh là có thể thi được, nhưng hơi lo vì lỡ rớt cả hai thì không biết làm thế nào”. Cùng chung tâm trạng với Trưởng, bạn Trần Thảo My (Trường THPT Lý Thường Kiệt) đang phân vân chưa biết nên thi vào Trường FPT hay Trường ĐH KHTN TP.HCM. Thảo My tâm sự: “Em thích ngành CNTT nhưng sau khi tham khảo ý kiến mọi người, cũng như tra cứu thông tin từng trường, em thiên về Trường FPT hơn. Hiện em chỉ lo là Trường FPT đòi hỏi tiếng Anh rất cao, trong khi môn học này em chỉ đạt loại khá”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này tại các trường THPT, số lượng HS đăng ký dự tuyển chưa nhiều, thậm chí nhiều học sinh vẫn chưa “định hình”, còn lơ mơ khiến giáo viên phải nhắc nhở. Có một số em đăng ký theo sở thích của mình và đã nộp HS nhưng khi nghe ba mẹ khuyên lại rút lại HS đã đăng ký gây không ít khó khăn cho bộ phận nhận HS của trường.
Nguyên Hải