Thứ ba, 3/1/2017, 20h01

Đang tìm nguồn vốn sửa chữa nhà công vụ

Nhà công vụ xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) xuống cấp, ngập nước. Ảnh: T.An

Báo Giáo dục TP.HCM ngày 18-12 có đăng bài Nhà ở cho giáo viên: Lương chưa đủ ăn, làm sao mua nhà? có đề cập đến nhà công vụ xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) xuống cấp, ngập nước khiến đời sống của 9 giáo viên ở đây đã vất vả lại vất vả hơn.

Đây là khối nhà cấp 4 có dấu hiệu rệu rã, xuống cấp nặng, không chỉ bị lún mà trần nhà cũng bong tróc, từng tấm la phông như chực chờ đổ xuống. Sân nhà bùn đất lầy lội sau mưa, triều cường lại ập vào khiến lớp bùn dày hơn, tìm lối khô ráo để vào các phòng không dễ. Nền nhà công vụ thấp hơn mặt đường hẻm xấp xỉ 1m khiến không chỉ sân mà cả trong nhà là nơi chứa nước mưa và triều cường. Để ngăn nước bẩn vào nhà, các cô tự bỏ tiền xây tường gạch dã chiến phía trước nhưng chắn chỗ này thì nước vào chỗ khác.

Sáng 3-1-2017, bà Lê Thị Oanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè cho biết, từ khi Trường TH Lê Lợi được xây mới và đưa vào hoạt động, 4 phòng học cũ được cải tạo thành nhà công vụ và giao cho UBND xã Nhơn Đức quản lý.

Ngoài nhà công vụ này, huyện còn nhiều nhà công vụ khác nhưng hầu hết là những công trình cũ được cải tạo lại, cũng đang xuống cấp nhưng không nặng như dãy nhà mà Báo Giáo dục TP.HCM phản ánh.

“Địa phương rất quan tâm đến đời sống của giáo viên. Chúng tôi đã đi khảo sát tất cả các nhà lưu trú và tìm phương án sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên khó khăn hiện tại là nguồn kinh phí eo hẹp. Chúng tôi đã giao cho Công đoàn ngành phối hợp với các đơn vị rà soát, dự toán kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của mạnh thường quân, tạo điều kiện tốt nhất về nơi lưu trú để thầy, cô giáo yên tâm công tác”, bà Oanh nói.

T.An