Thứ tư, 16/9/2015, 10h33

Đắt hàng đồ chơi Trung thu Việt

Tại thời điểm này, phố Hàng Mã, Hàng Lược (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi Trung thu như: đèn lồng, mặt nạ, trống... Khác với mọi năm, hàng VN đang thắng thế trên sân nhà.
Đắt hàng đồ chơi Trung thu Việt - ảnh 1
Đèn Việt Nam: “Em yêu biển đảo Việt Nam” được nhiều người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh: Thúy Hằng
Theo khảo sát của PV Thanh Niên, tại cửa hàng số 4, số 8A, phố Hàng Mã, khá vắng vẻ vì đa phần bày bán đèn nhựa, mặt nạ bằng nilon của Trung Quốc. Trong khi đó, cũng tại phố này, không khí khá tấp nập tại cửa hàng số 21, 23, 25 vì ở đây bán nhiều mặt hàng của Việt Nam như: đèn xếp giấy tròn, đèn ống sản xuất công nghiệp có in nhãn mác của công ty Đồng Tiến, Hoàng Việt, Thế Kỷ Mới… Những mặt hàng Việt này đã xuất hiện tại Hàng Mã vào Tết Trung thu năm ngoái, tuy nhiên năm nay được “phủ sóng” rộng hơn.
Đặc biệt, loại đèn xếp giấy ngộ nghĩnh kèm theo dòng chữ Em yêu biển đảo Việt Nam, được bày bán khắp các cửa hàng và đã gây sự chú ý của khách. Đèn được tạo hình con cua, hình ống, hình khối hộp vuông, thắp sáng bằng đèn led, có nhạc là các ca khúc thiếu nhi VN khá vui nhộn, nên đã được nhiều người lựa chọn.
Chị Trần Thị Vân, giáo viên một trường mầm non tư thục Q.Tây Hồ đã đến đây, mua 30 chiếc đèn xếp giấy Em yêu biển đảo Việt Nam để làm quà tặng cho các học sinh trong lớp. “Màu sắc, hình vẽ trên đèn sinh động hơn năm ngoái, có thêm nhạc ca khúc thiếu nhi, nên tôi nghĩ trẻ con đều thích”, chị Vân nhận xét.
Julian, người Thụy Sĩ, dắt cô con gái 12 tuổi, đến một cửa hàng lồng đèn trên phố Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định lấy một chiếc đèn ống xếp bằng giấy, hình nhân vật Minion trong phim hoạt hình, ghi rõ chữ “made in Vietnam”. “Tôi sống ở Việt Nam đã 5 năm rồi. Tôi biết phân biệt hàng VN và Trung Quốc, con gái tôi cũng không thích hàng Trung Quốc”, ông Julian nói bằng tiếng Việt.
Việc người nước ngoài đến phố Hàng Mã và chọn đèn lồng VN không còn hiếm. Chủ cửa hàng số 21 Hàng Mã cho hay, du khách châu Âu, châu Mỹ đến mua hàng, đều từ chối những hàng không có tem, mác hoặc ghi xuất xứ “made in China”.
Anh Quang Minh, chủ cửa hàng số 23 Hàng Mã cho hay, năm nay nhu cầu của khách hàng mua các loại đèn truyền thống của Việt Nam nhiều hơn năm ngoái như: đèn ông sư , đèn bươm bướm, đèn kéo quân… Đặc biệt, năm nay, xưởng sản xuất đèn lồng của anh Minh tự làm ra đèn kéo quân kích thước lớn, bằng gỗ, in hình tranh Đông Hồ trên vải nilon bên ngoài đã được nhiều khách đặt mua. “Bây giờ, có ngày, chúng tôi nhận được những đơn hàng đặt đến 700 chiếc đèn như thế này”, anh Minh cho biết.

Thúy Hằng (TNO)