Chủ nhật, 29/9/2013, 21h09

Đau đầu với nhóm nữ sinh trấn lột

HĐKL họp xử lý 7 HS ở Trường THCS Trần Ngọc Quế (TP.Cần Thơ) có hành vi trấn lột tiền của bạn cùng trường trong suốt một năm qua

Những ngày gần đây, vụ việc một nhóm nữ sinh tại Trường THCS Trần Ngọc Quế (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trấn lột tiền bạn học kéo dài hơn một năm mới được phát hiện. Chiều 25-9, nhà trường đã họp Hội đồng kỷ luật (HĐKL) xử lý 7 HS trên.
Lập nhóm trấn lột
Từ năm học 2012-2013, L.T.P.Y (khi đó học lớp 7, năm học này em học lớp 8) với 6 HS cùng khối lớp, trong đó chỉ có 1 HS nam, kết thành băng nhóm tại trường. Nhóm này nổi tiếng quậy phá, đánh lộn, trốn học, khiến nhiều HS trong trường rất sợ, còn GV chủ nhiệm của các em thì vất vả trong công tác giáo dục, uốn nắn. Sau đó “thủ lĩnh” P.Y đích thân thực hiện, và phân công cả nhóm thay nhau “xin tiền” 4 HS lớp 6 học cùng trường. Tiền “trấn” được để chung, rồi cả nhóm đi ăn, tổ chức đi chơi. Nạn nhân - em Đ.T.T - kể: “Mỗi ngày đến lớp con phải nộp 10.000 đồng cho chị P.Y, nếu không nộp, bữa sau tăng thành 20.000 đồng. Khi nào nhóm chị ấy đi chơi thì cuối tuần con nộp thêm 70.000 đồng”. Nạn nhân khác - em T.T.H.Tr - cho biết thêm: “Năm nay nhóm chị P.Y bắt nộp 20.000 đồng/ngày vì tụi con đã học lớp 7. Tiền cha mẹ cho ăn quà con để dành nộp cho các chị. Còn khoản 70.000 đồng con lấy từ tiền nuôi heo đất”. Nạn nhân L.T.H.Đ thật thà nói: “Có bữa nộp hết tiền, buổi chiều không còn tiền ăn quà bánh, con đói bụng nhưng không dám xin lại tiền, mỗi khi chị P.Y trợn mắt, con sợ lắm”.
Vụ việc kéo dài đến tháng 4-2013, qua tố cáo của một phụ huynh (thông qua “thông tin” của 1 thành viên nhóm trấn lột) thì hành vi “xin đểu” của nhóm bị phát hiện. Do thời điểm ấy nhà trường đang chuẩn bị thi học kỳ II nên không thể tổ chức họp HĐKL. Trường đã xử lý kỷ luật ở lớp, cảnh cáo 7 em dưới cờ, hạ bậc hạnh kiểm và cho 3 HS có nhiều vi phạm nhất gồm: L.T.P.Y, N.T.H.D và T.N.B.T rèn luyện trong hè, viết cam kết không tái phạm.
Tuy nhiên khi bước vào năm học mới này, hành vi trấn lột của nhóm P.Y lại tiếp tục. Sự việc chỉ bị phát hiện khi 1 thành viên trong nhóm, do mâu thuẫn trong việc chia tiền nên đến nhà báo cho phụ huynh một trong những nạn nhân biết. Thế là phụ huynh 4 nạn nhân đến trình báo Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều. Công an cử lực lượng xuống hiện trường theo dõi và bắt quả tang nhóm nữ sinh đang trấn lột 70.000 đồng của 1 HS. Toàn bộ nhóm được mời về công an phường để lấy lời khai, xử lý vụ việc dưới sự giám hộ của phụ huynh và giáo viên trong trường. Qua làm việc, nhóm khai nhận đã “xin đểu” của các HS số tiền là 820.000 đồng. Sau đó nhà trường cho cả nhóm viết kiểm điểm, xử lý cảnh cáo dưới cờ vào tiết thứ 5 trong buổi chiều cùng ngày làm việc với công an phường.
Ngày 17-9-2013, nhóm phụ huynh các em bị trấn lột đến trường với thái độ rất nóng nảy vì cho rằng trường không xử lý những HS vi phạm tới nơi tới chốn, nên con em họ vẫn bị đe dọa khi tới trường. Chiều ngày 20-9-2013, Hiệu trưởng nhà trường Đỗ Ngọc Thảo tổ chức họp với cha mẹ những HS có liên quan (HS trấn lột và những nạn nhân). Qua buổi họp, các phụ huynh được giải thích và thống nhất với kết luận của thầy Hiệu trưởng, nội dung cụ thể là: Nhóm trấn lột phải trả lại tiền cho các nạn nhân. Phụ huynh các em vi phạm cam kết quản lý con em mình trong thời gian tới để không xảy ra hành vi đe dọa bạn; những HS bị trấn lột báo cáo kịp thời cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm nếu có sự việc bất lợi xảy ra; thành lập HĐKL xử lý những HS vi phạm.
Nhà trường “bó tay”?
Thầy Đỗ Ngọc Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Ngọc Quế, đưa cho chúng tôi một xấp khá dày hồ sơ, biên bản làm việc của nhà trường chung quanh việc xử lý hành vi phạm tội của băng nhóm trấn lột, trong đó chiếm nhiều là những tờ cam kết, tờ tường trình của em L.T.P.Y - HS cầm đầu nhóm trấn lột. Trong các tờ cam kết mà thời gian thuộc năm học 2012-2013 và đầu năm học 2013-2014, P.Y hứa sẽ khắc phục các khuyết điểm: Tụ tập đánh nhau, xin tiền HS lớp 6, không thuộc bài, đùa giỡn - nói chuyện làm mất trật tự trong lớp, ăn trong lớp, mặc quần đáy ngắn sai đồng phục của nhà trường… Cuối các bản tường trình đều có cam kết của cha hoặc mẹ em: “Tôi hứa sẽ kìm kẹp, không để con tôi vi phạm”… Thế nhưng thực tế cho thấy những cam kết đó hoàn toàn vô giá trị. Thầy Đỗ Ngọc Thảo phân trần: “Một số người không tìm hiểu kỹ nên cho rằng nhà trường vô trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Thật sự chúng tôi đã tìm mọi cách giáo dục, răn đe các em này nhưng những biện pháp xử lý trước đây không tác dụng với các em”…
Qua tìm hiểu của chúng tôi, các giáo viên chủ nhiệm đã khá sâu sát với những HS cá biệt này nhưng nói như cô Trương Thị Ngọc Trinh (giáo viên chủ nhiệm em P.Y) thì: “Trên tinh thần thương yêu, tôi đã tìm mọi cách khuyên nhủ, động viên, thông báo với gia đình, nhưng em P.Y rất khó dạy, hình như không thể chuyển đổi được bản tính. Đáng sợ nhất là em kết thành băng nhóm và chơi thân, tụ tập với nhiều HS đồng tuổi đã bỏ học, cùng số em này đi gây lộn, đánh nhau ở trong và ngoài trường”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết các em có điểm chung là cha mẹ đều có học vấn không cao. Bản thân các em thích tụ tập ăn chơi, quậy phá trong lớp, thường xuyên trốn học và đặc biệt, rất thích gây lộn đánh nhau. Trong đó “thủ lĩnh” P.Y không chỉ trực tiếp đánh nhau mà còn tổ chức, xúi giục các HS khác đánh lộn. Cô Trương Thị Ngọc Trinh từng can ngăn kịp thời một vụ đánh nhau giữa hai HS là thành viên trong nhóm của P.Y trên tầng 3 của trường. Nguyên nhân do P.Y đặt điều gây mâu thuẫn giữa 2 em này. Đầu tháng 9-2013, P.Y và 1 thành viên trong nhóm xông vào đánh 1 nữ sinh trước cổng trường chỉ vì em này xắn tay áo “nhìn thấy ghét”. Khi cô Vũ Thị Thanh Vân, Tổng phụ trách Đội bắt gặp thì P.Y đang ra lệnh cho em nữ sinh đó quỳ gối và hứa “không dám tái phạm”. Ngày 23-9, P.Y lại cổ vũ cho hai HS (trong đó 1 em là thành viên của nhóm) đánh nhau trước cổng trường, khi thấy người của “phe mình” yếu thế, P.Y xắn tay áo định lao vào thì công an phường đến, kịp thời can thiệp…
Trước những vi phạm trên, giáo viên chủ nhiệm các em, ngoài việc xử lý, đã thông báo đến gia đình các em nhưng hầu như tất cả đều bất lực trước những tính khí này.
Bài, ảnh: Đan Phượng