Thứ hai, 3/12/2012, 15h12

Đau đầu với rác

Hiện nay rác đang là vấn đề khiến các nhà quản lý môi trường đô thị rất đau đầu. Bất cứ nơi nào người dân cũng có thể đổ rác, từ đường phố, vỉa hè, công viên, kênh rạch… Ngay cả những nơi ghi bảng “Cấm đổ rác” mà người dân cũng vô tư đổ. Nhằm góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị và chấm dứt tình trạng người dân xả rác bừa bãi, nhiều thùng rác công cộng được lắp đặt ở khắp cả nước nhưng hiện tại vẫn tồn tại thực trạng nhiều nơi thừa, nơi thiếu thùng rác. Và tình trạng người dân xả rác cứ nhan nhản trên khắp các đường phố. Như việc “bãi rác” nằm trên đường đường Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM tồn tại nhiều tháng qua vẫn chưa được giải quyết dù nó rất gây ô nhiễm (ảnh).
Mới đây, trong chuyến đi Hà Nội, ngang qua phố Hòa Mã, tôi đã nhìn thấy một tấm bảng treo một bài thơ biếm về rác khá sâu sắc: “Người đâu mặt dạn mặt dày/ Cứ mang rác vứt hàng ngày ở đây/ Mặc ai nhắc. Mặc ai hay/ Cứ trơ trơ cái mặt dày như không/ Còn lòng tự trọng hay không?”. Theo tôi cách “nói thẳng nói thật” này với những người vô ý thức cần được nhân rộng.
Minh Hữu (quận Bình Thạnh - TP.HCM)