Thứ bảy, 2/1/2016, 20h42

Đầu năm, gặp những “Vô lăng vàng”

Vừa qua, Ủy ban ATGT quốc gia đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 3 năm 2015 cho 22 doanh nghiệp và 49 lái xe có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT lĩnh vực vận tải đường bộ. Trong đó có những tài xế xuất sắc đến từ các đơn vị của TP.HCM.

Anh Nguyễn Văn Cường

Giúp người là cơ hội tạo phước phần

Hơn 20 năm làm tài xế, đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Văn Cường được nhận giải thưởng “Vô lăng vàng”. Anh khiêm tốn cho rằng giải thưởng này là của chung đơn vị, các đồng nghiệp đều xứng đáng nhận lãnh vinh dự này và anh là người đại diện cho đồng đội mình.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề xe, khi 18 tuổi, anh Cường rất thích thú khi trở thành tiếp viên tuyến xe đò Hóc Môn - Gia Định. Sau 10 năm gắn bó với nghề, anh quyết định học lái xe và trở thành tài xế xe buýt trong 12 năm qua. Công việc dù có nhiều vất vả, nhưng anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan và cảm nhận mỗi tuyến xe là những chuyến đi thú vị. Được như vậy, là do anh luôn “yêu nghề, yêu người, yêu đời” và luôn sống với trái tim thật tâm.

Mỗi khi cầm lái, anh luôn đặt mình vào tâm thế của khách hàng để hòa nhã giải thích những điều họ chưa hiểu, để nhắc nhở khi có sự chen lấn hoặc khi phát hiện có “nhân vật” móc túi đáng nghi ngại. Anh cũng nhẫn nại dừng đỗ xe đúng chỗ, thậm chí chấp nhận bị hành khách trên xe càm ràm khi cố kéo thêm thời gian chờ hành khách lớn tuổi xuống xe một cách an toàn rồi mới an tâm tiếp tục hành trình. Với những người đi nhầm chuyến, anh lưu ý cho họ xuống trạm và ân cần dặn dò khách đón tuyến xe cần đi. Cũng có khi anh tự bỏ tiền túi để trả tiền vé giúp những hành khách lỡ đường. Sau đó lại giúp thêm lộ phí để họ trở về nhà. Mỗi khi giúp được ai đó, cũng là niềm vui cho bản thân và là cơ duyên trời ban để anh tạo phước cho chính mình.

 Vì ý thức việc đảm bảo trật tự ATGT là bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và hành khách, nên anh luôn hạn chế đến mức thấp nhất các việc cá nhân, không nghe điện thoại, không nhắn tin, không nghe nhạc… Trong thâm tâm anh mong muốn “hành khách sau khi xuống xe vẫn có chút gì nhớ về tuyến xe buýt 95 mà họ đã đi qua”.

(Anh Nguyễn Văn Cường,
Công ty TNHH một thành viên
Xe khách Sài Gòn - SaiGonBus,
quận 5, TP.HCM)

Anh Nguyễn Hữu Trung

Luôn cần cái tâm và đam mê

“Cái tâm” và “đam mê” nghề theo quan niệm của anh Nguyễn Hữu Trung chính là kim chỉ nam để người tài xế luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, nhằm góp phần giữ gìn thương hiệu và uy tín của đơn vị mình. Tuy nhiên, để có được những giá trị đó là cả một quá trình phải nỗ lực không ngừng, luôn chấp hành quy định, chủ động trau dồi kinh nghiệm và kiến thức cho bản thân. Ý thức được điều này nên quy định bất di bất dịch của công ty (phải đảm bảo an toàn khi giao nhận hàng hóa, nếu mất 1 phải đền 2) chỉ làm cho người tài xế tốt hơn lên, chứ không phải là “quy định hà khắc” như nhận xét của những người ngoài cuộc. Không chỉ nghiêm túc trong công việc, anh còn là người nhiệt tâm với đồng nghiệp, chẳng hạn như khi hay tin đồng nghiệp gặp khó khăn, bị va quẹt, anh lập tức bỏ bữa ăn, chạy đến để hỗ trợ trong khả năng có thể.

Người tài xế đạt giải thưởng “Vô lăng vàng” tâm sự, vinh dự này không khiến anh tự mãn với bản thân. Ngược lại đã thúc đẩy anh phải cố gắng nhiều hơn, để làm gương và khuyến khích các anh em trong đơn vị mình cùng cố gắng phấn đấu, bằng cái tâm và niềm đam mê nghề nghiệp như anh. 

Sự kỳ vọng của anh Trung không phải là vô căn cứ. Bằng chứng là thành quả mà anh có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào một môi trường làm việc tốt. Đó là nơi luôn có sự động viên, khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả hơn, thay vì khiển trách khi họ làm công việc chưa tốt.

(Anh Nguyễn Hữu Trung -
Công ty cổ phần Vận tải giao nhận
và thương mại Quang Châu,
quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Anh Hồ Viết Báu

Môi trường tốt để rèn luyện bản thân

Nói về người tài xế ưu tú của đơn vị mình, Thượng tá Phạm Văn Tải, Phó Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Bộ Tân Cảng - một lần nữa khẳng định: “Trong hơn 200 lái xe, đồng chí Hồ Viết Báu là người nhiệt tình trong công tác, năng lực chuyên môn tốt, đạo đức tư cách rất chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm cao, luôn chăm sóc bảo quản phương tiện tốt, sạch sẽ. Trong suốt quá trình công tác hầu như không xảy ra việc gì mất an toàn. Đặc biệt đối với tập thể anh em lái xe, thì anh cũng luôn là người tổ trưởng có trách nhiệm và gương mẫu”. Quả đúng với những lời nhận xét của vị Phó Giám đốc trên đây, người tài xế ưu tú Hồ Viết Báu đã có khoảng thời gian gần 20 năm gắn bó với nghề và luôn là lái xe cừ khôi, an toàn.

Anh Báu cho biết, từ khi vào nghề sau một thời gian dài rong ruổi, vào năm 2008 anh quyết định chọn cho mình môi trường làm việc tốt hơn tại Công ty cổ phần Dịch vụ và đại lý Tân Cảng số Một (là tiền thân của Công ty cổ phần vận tải Bộ Tân Cảng ngày nay). Tính đến nay, anh đã phục vụ trong môi trường quân đội gần 10 năm tròn. Được làm việc trong một môi trường “không có khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên” với anh đó là niềm hạnh phúc. Vì chính nơi đó đã cho anh cơ hội rèn luyện bản thân để có được tố chất của một người lính, luôn nghiêm khắc với chính mình, luôn tuân thủ mọi quy định chung. Ngoài ra, anh còn thường xuyên học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp qua các phương tiện truyền thông và cập nhật những quy định mới về Luật Giao thông để củng cố kiến thức cho mình. Nhờ đó mà anh luôn làm chủ những chuyến xe container an toàn, góp phần đảm bảo trật tự ATGT chung trên địa bàn thành phố.

(Anh Hồ Viết Báu -
Công ty cổ phần vận tải
Bộ Tân Cảng,
quận 2, TP.HCM)

Bài, ảnh: Bích Vân