Thứ hai, 22/3/2010, 12h03

Đêm của “thiên thần mít ướt”

Một chương trình tạp kỹ làm mãn nhãn người xem - Ảnh: K.T
Tối 19.3, live show Dương Triệu Vũ - Thiên thần trong đêm đã diễn ra tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM. Tuy vài ngày trước buổi diễn, nhiều người tỏ ý lo ngại về khả năng thành công của live show này, song cảnh nhiều khán giả ngồi kín khán đài sân Lan Anh lúc 20 giờ đã làm ê-kíp thực hiện thở phào nhẹ nhõm.

Sức hấp dẫn của đêm diễn không đến từ bản thân Dương Triệu Vũ.  Dù  đã khá quen mặt trên các DVD hải ngoại nhưng anh vẫn chưa chiếm được nhiều tình cảm của khán giả trong nước. Tuy nhiên, live show có được sự hậu thuẫn chu đáo từ Đàm Vĩnh Hưng và công ty quản lý cũng như sự tham gia của một dàn ca sĩ nổi tiếng, từ Quang Dũng, Lam Trường, Cẩm Ly, Lệ Quyên... cho đến những ngôi sao hài kịch như: Hoài Linh, Minh Nhí, Thanh Thủy... và cả hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. 

Đêm diễn mở màn bằng sự xuất hiện của nhân vật chính trong bộ trang phục lấp lánh như một thiên thần được gửi đến để thắp sáng trái đất qua ca khúc Nếu điều đó xảy ra. Sau đó đến phần cover các ca khúc quốc tế nổi tiếng như: Nothing gonna change my love for you, Xa em kỷ niệm... Tiếp nối, khán giả được du lịch bằng mắt tới Trung Hoa, Hawaii, Tây Ban Nha... khi cảnh trí sân khấu được đổi liên tục, nhân vật chính thay trang phục từ người ngoài hành tinh, anh hùng kiếm khách, quý tộc xứ bò tót... tới chàng thanh niên lãng tử. Tất cả làm thành một chương trình tạp kỹ mãn nhãn người xem.

Mặc dù chất giọng chưa mấy đặc sắc, nhưng Dương Triệu Vũ đã hát trực tiếp và trình bày khá trọn vẹn những bài hát: Chờ một tiếng yêu, Mãi mãi bên em, Đừng lừa dối...; tỏ ra không hề kém cạnh khi song ca với đàn anh Quang Dũng trong Rồi mai tôi đưa em,... Tiết mục nhận được nhiều sự tán thưởng của người xem là hoạt cảnh chàng học sinh Dương Triệu Vũ yêu thầm cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Huyền được lồng vào chùm 3 ca khúc nhạc xưa: Bâng khuâng chiều nội trú, Dù tình yêu đã mất Cho người tình lỡ cũng như phần ca nhạc - hài kịch Chuyện tình thiên đao thần kiếm diễn cùng Cẩm Ly, Hữu Châu, Hiếu Hiền... Đặc biệt, “thiên thần” đã khóc rất nhiều khi thể hiện cảm xúc bài hát và lúc chứng kiến tình cảm mà các anh chị em nghệ sĩ cũng như gia đình, bạn bè dành cho mình.

Chỉ đáng tiếc là hình ảnh chủ đề “thiên thần trong đêm” mà những người thực hiện muốn hướng đến trong live show hoàn toàn bị những chiêu, trò “độc” sân khấu làm mờ nhạt...  

Khánh Thư (Theo TNO)