Thứ tư, 1/2/2012, 10h02

Dịch vụ trông xe “chém đẹp”

Du xuân đã trở thành nét văn hóa của người dân phía Bắc từ lâu. Cùng với du xuân, người dân thường đến các đền, chùa miếu mạo để lễ cầu may đầu năm. Với lượng khách đông gấp nhiều lần ngày thường nên tại các điểm du xuân này, các dịch vụ được dịp làm ăn, đặc biệt là dịch vụ trông xe.
Phủ Dày, Vụ Bản, Nam Định cứ đầu năm lại đón một lượng lớn khách thập phương đến hành hương, nhất là trong dịp chợ Viềng, đêm mồng 7, ngày 8 tháng giêng hàng năm. Ngày 3 Tết, trong vai một du khách, tôi ra phủ Chính (đền chính trong quần thể phủ Dầy). Khi gửi xe, người giữ xe đưa cho tôi vé gửi ô tô thay vì vé xe máy. Thắc mắc, nhà xe trả lời hết vé. Và tất nhiên, đến khi trả  tiền, khách sẽ trả theo vé xe ô tô.
Còn tại đền Mẫu Thượng Ngàn, dù là xe máy thì vé xe vẫn được ghi với giá 10.000đ/lượt.
Trong khi đó, tại đền Trần, Nam Định, dù giá vé được thông báo trên loa thường xuyên, lại có biển ghi rất cụ thể vé xe máy: 2.000đ/lượt, nhưng hành khách vẫn phải trả 5.000đ/lượt. Giá này được nhà xe lý giải: ai trông xe 2.000đ bây giờ. Không những thế, nhiều du khách còn cho biết, mức giá này đã giảm  một nửa so với ngày mồng 1 Tết. Bởi, nếu ai đi vào hôm đó, sẽ phải trả 10.000đ/lượt. Nằm chỉ cách đền Trần không xa, đến đền Bảo Lộc, du khách lại phải trả giá trông xe với mức giá là 10.000đ/lượt.
Sự móc túi vô căn cứ của các điểm gửi xe lễ hội hiện nay đang là vấn đề khiến dư luận băn khoăn. Bởi với mức thu vô tội vạ như hiện nay, ngân sách sẽ không vào Nhà nước mà vào túi tư nhân, những kẻ đục nước béo cò. Điều đáng nói là năm nào cũng xảy ra tình trạng này nhưng xem ra các ngành chức năng bó tay hoặc đang cố tình làm ngơ.
Nghiêm Huê