Chủ nhật, 18/1/2009, 13h01

“Đìu hiu” chợ tết ở Bình Dương

“Hôm nay đã là ngày 23 tháng chạp mà chợ vẫn vắng như chùa Bà Đanh”, là câu trả lời cửa miệng của các tiểu thương chợ Thủ Dầu Một, khi có người hỏi thăm về sức mua hàng tết.

Hàng tết mang ra chợ… phơi nắng
Chợ thị xã Thủ Dầu Một là nơi có lượng người mua bán đông của Bình Dương nhất là vào những ngày cuối năm. Nhưng năm nay, đến thời điểm giáp tết hàng bán trong chợ vẫn “đắp chiếu” chờ người mua. Nhiều tiểu thương tại chợ đã bất ngờ vì đã đến tết ông Táo mà không có người mua hàng.

Những cửa hàng bán bánh mứt kẹo vắng bóng người mua (ảnh: AH).

“Tôi đã bán hàng ở đây nhiều năm rồi, chưa năm nào lại ít người đi sắm hàng tết như năm nay. Mọi năm vào thời điểm này thì có mà tranh nhau mua, chợ không chen nổi” - chị Nguyễn Thị Loan, bán tạp hóa tại chợ than thở.
Chị Thương, bán bánh kẹo ở chợ khoe trong thất vọng: “Năm nay, gia đình tôi đã chuẩn bị cơi rộng bạt để bán, mượn cả người trông coi bán hàng. Nhưng thực tế thì cửa hàng nào cũng ế, hàng hóa bầy ra người bán nhiều hơn người mua, thực sự là không ngờ...”
Cửa hàng Ngọc Hưng, một trong những đại lý bán nhiều đồ thờ cúng như: Nhang, tiền giấy, đèn cầy, đèn thờ… đến hôm nay vẫn lác đác người đến mua.
Cô Ngọc, chủ cửa hàng than thở: “Tết nhất gì hàng hóa bán chán lắm chú ạ, mọi năm vào ngày này thì phải 4 đến 5 người bán có khi không kịp. Còn năm nay mặt hàng không tăng nhưng vẫn không bán được, một mình tôi vừa bán vừa có thể ngồi coi tivi được”.
Không chỉ có những mặt hàng bánh kẹo, đồ thờ cúng vắng khách mà hàng bán trái cây, hoa tươi, đồ trang trí ngày tết cũng chẳng khác gì. Khi thấy có người đi qua là chủ cửa hàng đon đả chào mời nhiệt tình, phục vụ chu đáo… vì sợ khách hàng đi chỗ khác mua.
Chị Hưng, bán trái cây tại chợ cho biết: “Cứ nghĩ ngày cúng ông Táo thì trái cây sẽ bán được. Ai ngờ mang ra nhiều hàng mà người mua thì không có”.
Người dân dè sẻn chi tiêu
Nếu như những năm trước vào những ngày này chợ thị xã Thủ Dầu Một trở nên nhộn nhịp hơn với những lời trả giá, lời chào và hình ảnh khiêng, ôm hoặc bê hàng về nhà thì năm nay không còn nữa.
Chị Đào Thị Thắm, chủ cửa hàng bánh kẹo trước cổng chợ cho biết: “Năm nay, khách đã ít lại còn mua với số lượng không đáng kể. Những mặt hàng được nhiều người chọn mua chủ yếu là hàng giá rẻ như: Mứt, hạt dưa, kẹo trái cây… và một số giỏ quà có giá trị thấp (khoảng từ 90.000 đến 200.000) phù hợp với túi tiền người dân.
Như cửa hàng nhà anh Thông, một hiệu chuyên giỏ quà tết ở chợ, cũng lắc đầu: “Giá bánh kẹo không tăng là mấy thế mà sức mua chỉ bằng nửa mọi năm và số lượng cũng thấp. Mọi năm, tới ngày này gia đình tôi bán được 300, 400 giỏ quà tết còn năm nay mới được hơn 100 giỏ mà toàn loại nhỏ, rẻ tiền”.
Giải thích về sự dè sẻn, chị Thủy, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một cho hay: “Công nhân lương thấp quá, thưởng tết lại chỉ có mấy chục ngàn nên đi chợ không dám sắm nhiều. Còn phải tiết kiệm, lỡ sang năm công ty không có việc thì còn có đồng tiền mà sống qua ngày”.
An Hội (Dan tri)