Thứ ba, 21/3/2017, 21h14

Do bác tài mà ra…

Mấy sáng nay gió mát nhẹ, ngồi nhâm nhi ly cà phê ngoài trời thật dễ chịu! Đang thưởng thức hương vị đặc trưng của cà phê đen Việt Nam thì nghe giọng oang oang của một ông bạn mới đến:

- Mình “nghiệm” ra rồi mấy ông à!

- Việc gì?

- Tai nạn giao thông, suy cho cùng là do bác tài! Mấy ngày nay tai nạn dữ quá, đường bộ, đường sắt đều có.

- Ha ha, ông nói nghe hay nhỉ. Việc này người ta đã tổng kết lâu rồi, đâu có gì mới. Xe lưu thông trên đường là do bác tài, rồ máy cũng là bác, đạp thắng cũng là bác, quẹo trái quẹo phải cũng là bác, tai nạn giao thông trên đường không do bác ấy thì do ai?!

- Các ông nói sao, thử hỏi đường không có biển báo, ổ gà ổ voi đầy rẫy… bác tài giỏi cách mấy cũng đâu chịu xiết. Rồi xe quá “đát” nữa chứ…

- Hay nhỉ. Tất cả điều đó bác tài cẩn thận đều biết mà, thấy ổ gà ổ voi thì chạy chậm, giao lộ không biển báo thì dòm qua dòm lại rồi hẵng đi, cần kiểm tra thật kỹ thắng, lốp, đèn… trước khi khởi động xe, chạy đúng luật thì làm sao gây tai nạn.

- Nhưng, như tui đây này, chạy hết sức cẩn thận, bám sát lề phải, dùng còi và đèn xi-nhan đúng lúc, vẫn bị một thằng khác tông phải. Mấy ông xem bàn chân còn sưng húp đây này - anh Ba giơ chân lên cho mọi người xem.

- Thì ông “trúng số” mà, gặp mấy cha say rượu chạy lạng lách xiên xẹo thì vô phương né tránh, cũng do tài xế xe kia. Luật quy định đã uống rượu bia thì không lái xe.

- À hén, cũng là do bác tài mà ra. Hèn chi bây giờ thế giới người ta đang tập trung nghiên cứu và sản xuất xe tự lái. Mai mốt xe cộ không cần tài xế nữa, tự động hết là giảm 100% tai nạn giao thông thôi. Hi hi…

Tám Sài Gòn