Thứ năm, 24/8/2017, 21h52

Đóa hoa Đào ở vùng đất cằn cỗi

Lê Hoa Đào đang chăm sóc mnh vưn nh ca gia đình

Không mấy khó khăn để chúng tôi tìm được ngôi nhà của cô bé “vàng” Lê Hoa Đào (14 tuổi) hiện ngụ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long). Hai tháng qua, người dân địa phương rất tự hào về cô học trò nhà nghèo, học giỏi, hiếu thảo đạt thành tích xuất sắc tại 2 kỳ thi cấp quốc gia...

Bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú) cho biết: “Con bé nhà nghèo nhưng học hành thì hổng ai bì kịp lại lễ phép, ngoan hiền. Học trò xã này đều lấy tấm gương con bé để noi theo”.

Nhà nghèo không đất sản xuất, ba mẹ em đều làm thuê để lo toan cuộc sống cho ba đứa con đang tuổi tới trường. Riêng ba em dù bị dị tật ở chân nhưng hằng ngày vẫn đi cuốc đất, đào mương thuê để kiếm tiền tiếp giúp kinh tế gia đình. Thương ba mẹ vất vả nên ba chị em Đào luôn cố gắng học tập, tiết kiệm mọi chi tiêu. Riêng Đào đã có một thành tích học tập rất đáng nể: 8 năm liền là học sinh giỏi của Trường THCS Nhơn Phú. Đặc biệt, ở các năm học lớp 6, 7, 8, em còn là học sinh giỏi nhất trường được thầy cô giáo và bạn bè thương yêu, quý mến. Trong tất cả các môn học em đều đạt loại giỏi, trong đó nổi trội nhất là các môn toán học, hóa học, tin học... Lý giải về chuyện này, Đào bộc bạch: “Em học giỏi các môn khoa học tự nhiên là muốn sau này sẽ trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho ba và bà con nghèo ở vùng quê Nhơn Phú. Nguyện vọng thứ hai là sẽ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin để tha hồ khám phá, tìm tòi nhiều điều mới lạ...”.

Cuối tháng 5-2017, cô học sinh lớp 8 Lê Hoa Đào (năm học 2016-2017) của Trường THCS Nhơn Phú - đại diện duy nhất cho khối THCS tỉnh Vĩnh Long - tham gia hội thi “Giao thông học đường” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội với 3 phần thi trắc nghiệm: Kỹ năng giao thông; an toàn giao thông và văn hóa giáo thông. Vượt qua hơn 600.000 thí sinh trên cả nước tham gia cuộc thi, Đào đã xuất sắc đạt giải nhất làm nức lòng thầy cô, bạn bè trong trường và người dân trong xã Nhơn Phú. Đào xúc động kể: “Em quá bất ngờ và hạnh phúc vì mình đã giành vị trí dẫn đầu cuộc thi từ sự nỗ lực của chính bản thân”. Chưa dừng lại ở đó, cuối tháng 6-2017, Đào tiếp tục đạt giải khuyến khích cuộc thi “Chinh phục vũ môn” do Hội đồng Đội TW tổ chức với nội dung rất đa dạng về kiến thức, tài năng chuyên môn...

Và làm ni tr

Hiện nay, ngoài việc chuẩn bị bước vào lớp 9 năm học 2017-2018 với nhiều nỗ lực, Đào còn tham gia bán hàng trên mạng với những mặt hàng chủ yếu là dụng cụ học tập để có thêm thu nhập phụ giúp ba mẹ. Thời gian rảnh rỗi, em còn lao động trên mảnh vườn nhỏ của gia đình, hay chăm sóc việc học tập cho đứa em trai út. Đào kể thêm với giọng thật buồn: “Cuối tháng 8 này mẹ em sẽ đi xuất khẩu lao động ở Nga để có thêm điều kiện nuôi các con ăn học. Tuy buồn nhưng em sẽ cố gắng học giỏi, hiếu thảo với ba, với chị, chăm sóc em thật tốt”.

Anh Thư