Thứ năm, 8/2/2018, 22h41

Độc đáo tranh tường “Thành phố - Quê hương - Biển đảo”

Bưu điện Sài Gòn

Một vòng khuôn viên Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM) như đang đi giữa một TP.HCM thu nhỏ với những tòa nhà cao tầng cùng các công trình cổ kính. Ở đó còn có cảnh đẹp ở mọi miền, biển đảo quê hương với con tàu, cây bàng vuông, cột mốc chủ quyền Trường Sa…

Đây là tranh tường với tên gọi “ Thành phố - Quê hương - Biển đảo”, là một trong những công trình Dân vận khéo mà Chi bộ Trường THPT Tây Thạnh phát động. Được biết, bà Thái Thị Chín (Phó Chủ tịch Hội khuyến học trường) đã ủng hộ toàn bộ kinh phí để thực hiện công trình.

Giáo viên duyên dáng trước chợ Bến Thành
Độc đáo tranh tường ruộng bậc thang
Tranh tường với chiếc tàu cá
Cổng làng cổ kính
 Một gốc thành phố hiện đại
Áo dài xuống phố

Công trình vừa tôn lên vẻ đẹp của một ngôi trường hiện đại, vừa giáo dục học sinh tự hào là công dân thành phố năng động, sáng tạo - đầu tàu của cả nước. Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức, sống có trách nhiệm và luôn hướng về biển đảo. 

Phạm Văn Cường 
(Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh)