Thứ bảy, 24/3/2018, 23h16

Đội nhạc kèn học sinh nhận kỷ lục Guinness

Tin thân là mt CLB trng kèn thiếu nhi “trưng làng”, vi các ngh sĩ “nhí” đ tui ch t 10 đến 14 tui nhưng Đi nhc kèn Võ Thành Trang (Trưng THCS Võ Thành Trang, Q.Tân Phú) li đưc quen gi vi cái tên Đi nhc kèn k lc Guinness bi nhiu thành tích đt đưc trong k lc Guinness cùng các chuyến công din trong nưc, nưc ngoài.

Đi nhc kèn k lc Guinness ca hc sinh đang biu din

Thậm chí, đây là đội nhạc kèn duy nhất được UBND TP.HCM, các sở ban ngành tại TP.HCM tin tưởng “đặt hàng” nhiều năm nay. Không chỉ tạo ra sân chơi nghệ thuật cho học sinh trong trường, Đội nhạc kèn Võ Thành Trang còn như một “ngôi nhà chung”, nơi giáo dục về nhân cách, những kỹ năng sống cho học sinh, tạo được niềm tin của phụ huynh.

T đi kèn “đi mưn”

Cha đẻ của Đội nhạc kèn Võ Thành Trang là thầy Nguyễn Minh Hoàng (Tổng phụ trách Đội, Trưởng đội nhạc kèn). Thầy Hoàng nói rằng, ban đầu khi lập ra đội nhạc kèn chỉ với mong muốn là có thể tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong trường. “Năm 2001, khi là giáo sinh về trường, được giao nhiệm vụ phụ trách các hoạt động thiếu nhi. Nhận thấy học sinh trong trường không hề có một sân chơi nào. Mình chỉ nghĩ cần phải làm một điều gì đó”.

Nhớ lại những ngày đó, thầy Hoàng cho biết, khi đó ý tưởng thì nhiều lắm, nhưng làm thế nào để các em vừa chơi mà vừa có thể phát huy được năng khiếu, vừa hướng các em đến những giá trị nhân văn, suy đi tính lại chỉ có “lập đội nhạc kèn”.

Nhưng làm thế nào để thực hiện trong khi bản thân chỉ là một giáo viên địa lý, không có chút chuyên môn am hiểu gì về nhạc kèn. Thầy Hoàng quyết định đăng ký đi học các khóa học về nhạc kèn do Nhạc viện TP.HCM tổ chức. Và ròng rã suốt 4 năm trời từ năm 2001 đến 2005, thầy Hoàng đăng ký theo học các khóa học về nhạc kèn do Nhạc viện TP.HCM tổ chức.

Tháng 12-2001, đội nhạc kèn được thành lập, với số thành viên là 15 bạn đội viên của trường, từ những kiến thức sơ khai qua các tiết học của thầy Hoàng. “Cứ tối hôm trước học gì thì sáng hôm sau các em sẽ được mình dạy như thế. Cứ từng bước một, từng bước một”. Một điều thú vị mà thầy Hoàng kể lại là, khi đội kèn đã lập ra rồi, kiến thức cũng được “bổ túc” rồi nhưng trớ trêu là lại “không có kèn” để tập. “Mình liên hệ với Nhà Thiếu nhi Q.Tân Bình, xin cho đội được mượn kèn và địa điểm tập luyện vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần”.

Suốt 6 tháng trời thầy trò bí mật miệt mài không dám bỏ một buổi nào, “rồng rắn” lên Nhà Thiếu nhi để theo học mà Ban Giám hiệu nhà trường không hề hay biết. Mãi tới tận một sáng chào cờ đầu tuần vào tháng 5-2002, sau khi đã thuần thục thổi được bài Quốc ca, thầy Hoàng mới mạnh dạn cho “các em đứng sâu trong cánh gà, cầm 5 cây kèn mượn được của Nhà Thiếu nhi để thổi”. Đó là hôm đầu tiên đội nhạc kèn chính thức ra mắt trong sự giật mình, ngỡ ngàng của toàn trường và ngay cả thầy hiệu trưởng.

Đến đi nhc kèn k lc Guinness

Tính đến nay, sau 17 năm thành lập, từ một đội nhạc kèn “trường làng”, Đội nhạc kèn Võ Thành Trang đã “vươn mình” trở thành đội nhạc kèn kỷ lục Guinness về đội nhạc kèn thiếu nhi tham gia công diễn nhiều nhất. Cùng với đó là 9 năm liên tiếp (từ năm 2009) đạt giải đặc biệt Trống kèn cấp thành phố.

Không ch “vui chơi chuyên nghip”, thy Hoàng cho biết đi nhc kèn còn giúp đnh hưng ngh nghip cho hc sinh. Rt nhiu thế h hc sinh đã trưng thành t cái nôi này đ thi đu vào nhc vin âm nhc, tr thành nhng ngh sĩ.

“Điều đặc biệt của Đội nhạc kèn Võ Thành Trang là dù chỉ là đội nhạc kèn thiếu nhi thôi nhưng lại phục vụ không thù lao, không cát-sê cho nhân dân khắp các tỉnh thành Nam Trung bộ, TP.HCM... thậm chí là theo chương trình xúc tiến thương mại của thành phố tại nước bạn Campuchia. Tất cả đều theo đơn đặt hàng của thành phố và các tỉnh lân cận. Từ con số 15 thành viên ban đầu, đến nay đội nhạc kèn đã có tới gần 100 bạn”.

Tuy nhiên, để có được hành trình kỳ diệu đó, không phải là một phép mầu mà là cả một quá trình miệt mài của thầy và trò. Với một cường độ tập luyện nghiêm túc và cũng đầy trách nhiệm. “Mỗi tuần các em tập vào 3 ngày thứ ba, năm, bảy từ 5 giờ chiều đến 7 giờ 30 tối. Với những em lớp 6 mới vào đội thì sẽ phải luyện tập thêm vào thời gian buổi trưa từ 11 giờ đến 12 giờ rưỡi các ngày thứ ba, năm, bảy. Mỗi một bài hát phải mất 3 tháng tập luyện”.

Không chỉ “vui chơi chuyên nghiệp”, thầy Hoàng cho biết đội nhạc kèn còn giúp định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Rất nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành từ cái nôi này để thi đậu vào nhạc viện âm nhạc, trở thành những nghệ sĩ.

Là thành viên của đội nhạc kèn từ năm lớp 6, em Nguyễn Thị Tuyết Nhung (lớp 8/8), chia sẻ rằng, không chỉ học được những kiến thức âm nhạc cơ bản, bản thân em đã trưởng thành hơn rất nhiều khi biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày. “Đội nhạc kèn như ngôi nhà thứ 2 vậy. Đặc biệt, em thuộc tới 100 bản nhạc cách mạng và hiểu về từng bản nhạc đó, cảm thấy yêu Tổ quốc hơn rất nhiều”.

Bài, nh: Yến Hoa