Thứ năm, 15/3/2018, 20h20

Du học từ THPT: 3 lý do để chọn New Zealand

Tri nghim ti đt nưc Kiwi ca Nguyn Mai Trang (đang hc lp 13 ti Trưng Trung hc Waiuku College) s cho mi ngưi góc nhìn chân tht v cuc sng ca du hc sinh Vit Nam ti đây. Đó cũng là lý do nhiu ph huynh đã la chn New Zealand làm đim đến du hc cho con em mình ngay t THPT.

Nguyn Mai Trang (th 3 t trái sang, hàng đng) cùng các bn trong lp

Giáo dục TP.HCM xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết của Mai Trang về đất nước, con người và môi trường học tập ở quốc gia này.

Ngưi dân cm thy vui khi đưc giúp đ mi ngưi

New Zealand luôn nằm trong top những quốc gia yên bình nhất trên thế giới. Đây là điểm thuyết phục bố mẹ tôi đầu tiên khi chọn New Zealand cho tôi đi du học ngay khi lên lớp 12, trước rất nhiều cường quốc giáo dục khác.

Ở đây, từ nhà đến trường rất an toàn. Tôi không biết miêu tả điều này như thế nào, vì có lẽ bản chất con người ở đây rất thân thiện và ôn hòa. Lúc mới sang, có lần tôi đi chơi cùng người bạn về nhà nhưng xe buýt đỗ nhầm bến, rồi tôi và bạn lạc đường luôn. Giá gọi Uber thì hơn 20 đô la New Zealand, một khoản tiền rất đắn đo với du học sinh, nên tôi và bạn đành loay hoay với Google Map để tìm đường đi bộ về. Đường phố tầm 7 giờ tối ở New Zealand đã vắng và hơi tối, khi đó bỗng nhiên một bác khoảng 60 tuổi xuống cùng bến với chúng tôi tiến lại hỏi thăm và ngỏ lời giúp đỡ. Ban đầu hai đứa cũng có chút cảnh giác, xong cũng không biết làm thế nào nên đành gật đầu đồng ý. Vậy là bác ấy ra bãi đỗ lấy xe và chở cả hai về tận nhà. Ai là du học sinh New Zealand cũng có ít nhiều những trải nghiệm như vậy. Ở đây, một người lạ sẵn sàng giúp đỡ bạn mà không cần trả ơn hay gì cả, chỉ đơn giản vì họ cảm thấy vui và yêu cuộc sống hơn khi được giúp đỡ mọi người.

Homestay cho bn - mt gia đình th 2

Trước khi sang đây, tôi bị “dọa” là cẩn thận ở homestay, người ta rất khắt khe không được như bố mẹ ở nhà đâu, phải chú ý cách nói chuyện, cư xử sao cho phải phép. Thế nhưng, chỉ sau 2 tuần sống e dè, tôi đã bộc lộ bản chất… tăng động.

Sống cùng với một đôi vợ chồng tầm tuổi ông bà tôi ở Việt Nam, nhưng tôi không hề cảm thấy sự lạc hậu của những người già. Tôi dễ dàng chia sẻ với ông bà về những chuyện ở trường lớp mà không thấy khoảng cách. Nhiều lúc tiếng Anh của tôi chưa tốt, ông bà còn cố gắng giúp tôi cải thiện, chỉnh sửa lỗi phát âm. Ông bà chia sẻ cho tôi rất nhiều kiến thức văn hóa, cuộc sống ở New Zealand. Và đặc biệt, bà là một người nấu ăn cực kì ngon. Bà hay hỏi tôi thích ăn gì để chuẩn bị bữa tối. Nhờ bà mà khi trở về Việt Nam dịp này, mẹ tôi đã không nhận ra con gái lúc đón ở sân bay vì tôi… béo quá. Dù sống xa nhà thật nhưng người New Zealand sẽ làm bạn không cảm thấy lạc lõng. Trở về Việt Nam nhân kỳ nghỉ hè ở New Zealand, ông bà chủ nhà còn sang tận Việt Nam thăm tôi nữa.

Mnh dn hi đng giu dt

Có một điểm tôi rất ấn tượng khi được học tập ở New Zealand là toàn bộ kiến thức trong sách vở, học sinh đều phải tự học ở nhà. Khi đến lớp thầy cô chỉ giúp giải đáp những câu hỏi của học sinh, dành thời gian cho học sinh rèn luyện kỹ năng hay thực hành trong đời sống thực tế để mọi người có được hình dung tốt nhất về kiến thức bài học.

Hệ thống giáo dục của New Zealand cũng không bắt buộc học sinh phải học hết tất cả các môn mà được tự chọn môn học phù hợp với khả năng cũng như sở thích của bản thân. Mỗi kỳ, chúng tôi chỉ cần học 6 môn, trong đó duy nhất toán và tiếng Anh là hai môn bắt buộc. Là một người yêu thích nghệ thuật nên tôi chọn học ngành thiết kế. Điều này thực sự tạo cảm hứng học tập rất lớn cho tôi. Và từ một học sinh lười học khi ở Việt Nam, tôi trở thành một học sinh tò mò, biết tự giác, chủ động trong học tập.

Dù Waiuku College là một trường ở ngoại ô nhưng cơ sở vật chất cũng rất hiện đại. Hầu như các môn chúng tôi đều được nhà trường trang bị đầy đủ đồ dùng học tập cần thiết. Ví dụ như khi học vẽ, bạn hầu như không phải chuẩn bị bất cứ thứ gì vì nhà trường hoặc giáo viên bộ môn sẽ cung cấp đủ các dụng cụ cần thiết cho bạn. Và đặc biệt, trong môi trường học ở đây, bạn có thể mạnh dạn hỏi mà không giấu dốt. Mỗi lớp học chỉ có khoảng 20 học sinh nên thầy cô dễ dàng bao quát và nhiệt tình hướng dẫn cho từng bạn. Chúng tôi thì luôn tự tin trao đổi, nêu lên những ý kiến cá nhân, vì dù đúng hay sai đều không bao giờ bị phê bình hay khiển trách. Những học sinh quốc tế như tôi còn nhận được sự quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện hết mực từ phía nhà trường. Nếu có bất kì vấn đề gì về ăn ở, sinh hoạt hay học tập, các thầy cô ở trường sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ. Họ thậm chí còn rất vui vẻ khi bạn yêu cầu được giúp đỡ.

Chỉ hơn một năm học tập tại xứ sở Kiwi nhưng tôi đã trưởng thành lên trông thấy: từ khả năng tiếng Anh, kỹ năng sử dụng máy tính…, đến ứng xử, giao tiếp xã hội. Dù lắm lúc ốm đau, gặp khó khăn khiến tôi rất nhớ nhà, nhưng không chỉ riêng tôi mà tất cả du học sinh đều từ đó mà rèn cho bản thân một nghị lực và nỗ lực vì mục tiêu ban đầu. Tôi hiểu sự cố gắng đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù kết quả đôi khi không phải là một thứ sờ được, thấy được, mà nó còn to lớn hơn cả giá trị vật chất rất nhiều. Quan trọng hơn cả là đất nước, ngôi trường mà tôi lựa chọn theo học sẽ tạo nên tính cách cũng như con người của tôi sau này. Nên nếu được lựa chọn một lần nữa tôi nhất định vẫn sẽ chọn New Zealand. Tôi thực sự yêu cuộc sống nơi đây.

Nguyn Mai Trang