Thứ ba, 27/9/2016, 22h04

Đường đến trường: Ám ảnh “hung thần”

Dù tốp học sinh này đang qua đường nhưng hai xe tải từ hai hướng vẫn cố lao lên

Đường đến trường và về nhà của học sinh Trường THCS Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) quá nguy hiểm bởi đường rất xấu, mật độ xe qua lại lớn. Nhiều phụ huynh lo ngại tình trạng xe chở rác lên xuống Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước phóng nhanh vượt ẩu có thể gây tai nạn cho các em bất cứ lúc nào.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài hàng trăm chuyến xe vận chuyển rác mỗi ngày, đoạn đường này còn có nhiều nhà xưởng, kho bãi nên xe tải, xe container…  qua lại ken kín khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp, đặc biệt là giờ cao điểm. Một phụ huynh lo lắng: “Các cháu đa phần là con em gia đình lao động nghèo, sớm hôm lo bươn chải kiếm cơm chứ không có thời gian để đưa đón các cháu. Cho các cháu đi lại bằng xe đưa rước cũng không yên tâm”.

Hình ảnh mà chúng tôi ghi lại cảnh học sinh qua đường cách bánh xe tải đang cố vượt qua đám đông chỉ trong gang tay mới đây một lần nữa cho thấy biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường vẫn còn xem nhẹ.

Không có một lực lượng nào tham gia điều tiết, phân luồng cho học sinh qua đường
Khó khăn lắm các em mới qua được bên kia đường
Xe rác phóng nhanh vượt ẩu tung bụi đường bay trắng xóa
Trong khi đó, xe đưa rước thì bị nhồi nhét, là nỗi ám ảnh của phụ huynh và học sinh

Bài, ảnh: Trần Anh