Thứ hai, 22/3/2010, 11h03

Duyên dáng Việt Nam 22 dồn dập hơi thở biển

Tối 20/3, Duyên dáng Việt Nam, lần đầu diễn ra tại Tuy Hòa (Phú Yên), đã mang đến những "con sóng lạ" cho người dân vùng biển. Đông đảo khán giả có mặt tại nhà hát Sao Mai để thưởng thức.

Trẻ trung là yếu tố đặc trưng được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng êkíp chủ tâm khai thác và thể hiện lần này. Người xem dễ dàng nhận thấy qua nhiều ca khúc ở thể loại nhạc đương đại được chọn. Ngay cả phần hòa âm cũng biến hóa, mới lạ, mang lại ấn tượng cho các tiết mục, dù là bài hát quen thuộc.

Viết Thanh hát rock dữ dội bài "Xin mặt trời ngủ yên" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bất ngờ nhất của đêm diễn thuộc về ca khúc Xin mặt trời ngủ yên của Trịnh. Không chỉ được "rock hóa", tiết mục còn khiến khán giả hưởng ứng nhiệt tình khi lần đầu được kết hợp bởi 3 thế hệ: Cẩm Vân da diết, Anh Bằng hào sảng và Viết Thanh rực lửa.

Chất liệu dân gian cũng được nhạc sĩ Huy Tuấn, chịu trách nhiệm hòa âm, khai thác khá triệt để. Một loạt bài dân ca được chọn, như Lý quạ kêu qua sự thể hiện của rocker Anh Khoa, Hoa thơm bướm lượn với giọng ca trẻ Anh Khang hay một dàn tên tuổi ca sĩ góp giọng trong Lý mười thương.

Tiết mục của mẹ con Mỹ Linh mang lại nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, điểm nhấn của chương trình nằm ở các ca khúc về biển miền Trung, phù hợp với chủ đề "hơi thở biển". Khán giả không khỏi bùi ngùi trước giọng hát trữ tình của ca sĩ Hương Lan trong Thương về miền Trung hay thổn thức cùng Nguyên Thảo trong Bên em là biển rộng.... Đặc biệt là Mỹ Linh với ca khúc mới Cơn bão do chính chị viết lời. "Tôi từng đau cùng nỗi đau của một em bé mất mẹ sau khi cơn bão thổi qua miền Trung. Cảm xúc đó giúp tôi viết rất nhanh những lời hát cảm xúc này", nữ "diva" bày tỏ. Cùng chia sẻ với Mỹ Linh trong tiết mục này còn có con gái út của chị. Mỹ Anh, 9 tuổi, cất giọng trong trẻo như thiên thần bên cạnh Mỹ Linh nồng nàn tạo nên cảm xúc đẹp nhất trong đêm diễn.

Phần thời trang với sự góp mặt của hơn 20 người đẹp, được gói gọn trong 15 phút với 3 phần trình diễn. Nổi bật và thu hút là những mẫu thiết kế sáng tạo dựa trên chiếc yếm đào cổ truyền của người con gái Việt trong bộ sưu tập Yếm hoa của Thuận Việt. Ngược lại, khán giả tỏ ra không hào hứng nhiều với kiểu trang phục gắn cánh thiên thần, khá rườm rà của Sơn Collection hay những cành sen giả làm đạo cụ trình diễn cho tiết mục áo dài Liên Hương.

Nhiều kỹ xảo được đạo diễn vận dụng nhưng không mới lạ. Trong ảnh là mưa rơi trong tiết mục của Lệ Quyên.

Gói gọn trong 2 giờ, đạo diễn có biệt danh Dũng "Khùng" khéo léo khi xâu chuỗi các tiết mục cho vừa vặn với thời lượng trực tiếp truyền hình. Là một đạo diễn điện ảnh nên khá nhiều chi tiết, đạo cụ cả kỹ xảo điện ảnh được anh vận dụng, để dàn dựng. Tuy nhiên, đó là những ý tưởng không mang tính đột phát hay sáng tạo để khán giả phải trầm trồ.

Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 vẫn còn một đêm diễn vào tối 21/3 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, lúc 20h.

Bài và ảnh: Việt Nguyễn (Theo VNE)