Thứ hai, 4/1/2010, 11h01

"Duyên Việt" rất duyên!

Lan Phương và Trấn Thành trong tiểu phẩm "Người ngựa ngựa người" - ảnh: M.Hoàng

NSƯT Hồng Vân đã chính thức khai trương sân khấu Super Bowl (TP.HCM) với chương trình tổng hợp Duyên Việt.

Mở đầu là quang cảnh chợ làng ngày xưa với cô gánh hàng hoa tươi thắm, cô hàng bưởi mộc mạc, chị gánh rau xanh thanh thoát, và những nam thanh nữ tú áo dài trắng thướt tha, che dù e ấp bước đi cạnh ý trung nhân... Nét thanh lịch Bắc Bộ được “vẽ” lại đẹp như một bức tranh. Rồi giọng ca của Bá Thắng, Hồng Hạnh trong tiếng ghi-ta thùng rất mộc nhưng cũng rất sang, người nghe ngồi thật gần, ấm áp như trong một thính phòng chứ không phải là sân khấu. Bài Mùa thu Hà Nội chan hòa trong bối cảnh lá vàng rơi.

Và Hồng Vân mời khán giả thưởng thức món “đặc sản” Việt Nam, là một bài hát xẩm với anh nhạc sĩ mù ngồi giữa chợ làng, có người dân quê đi chợ ghé qua nghe hát. Mà người ấy chính là... Thị Nở. Từ đó dẫn đến câu chuyện Chí Phèo, được “kể” bằng màn múa đôi của nghệ sĩ Lan Phương và Trọng Dũng, coi như giới thiệu nghệ thuật múa Việt Nam. Bộ sưu tập Hương xưa của nhà thiết kế Đình Hải với sắc áo dài vàng thu đậm nhạt, đủ làm người xem xao xuyến.

Điểm nhấn của đêm diễn chính là tác phẩm nổi tiếng Người ngựa ngựa người của Nguyễn Công Hoan, được Lan Phương và Trấn Thành diễn bằng tiếng Anh đã nhận không biết bao nhiêu tràng pháo tay. Bất ngờ với khả năng ngoại ngữ và diễn xuất linh hoạt của hai gương mặt trẻ này. Tiểu phẩm chỉ chừng 30 phút nhưng bi hài thấm đẫm, giới thiệu được nghệ thuật kịch Việt Nam bằng chính diễn xuất rất tốt chứ không cần cảnh trí hay kỹ thuật “phù phép” thêm.

Đó cũng là thử thách đối với đạo diễn Đoàn Khoa khi anh “rơi” vào một sân khấu trống hẳn bốn bề, lại khá nhỏ, khá thấp, vốn chỉ là sàn nhảy trước kia của Super Bowl. Khó mà treo đèn, treo cảnh, tăng âm, hóa trang... Khán giả ngồi thật gần, mọi thứ trên sân khấu đều bị “lộ” ra. Cho nên, Đoàn Khoa phải tạo một không gian vừa đẹp vừa thật, ít phô trương nhưng phải hấp dẫn và sang trọng. Hầu như ý nguyện của anh đã đạt. Chỉ một nhành cây gác hờ hững trên cao và những chiếc lá vàng bay đầy mặt đất, đủ chấm phá bức tranh thu lãng mạn. Mà Đoàn Khoa vốn thế, đầy chất thơ. Anh từng là đạo diễn nổi tiếng của sân khấu TP.HCM, giờ tái xuất giang hồ, vẫn không phụ lòng mong đợi của khán giả.

Sân khấu Super Bowl sẽ làm công tác “đối ngoại”: giới thiệu nét văn hóa VN với khán giả nước ngoài, song song với phục vụ khán giả là học sinh các trường quốc tế. Nhiều người ra về, chỉ còn biết nói một câu: “Bà bầu Hồng Vân giỏi thật!”.

Duyên Việt diễn thường xuyên ở Super Bowl từ đầu tháng 1.2010.

Hoàng Kim (Theo TNO)