Thứ bảy, 24/4/2010, 10h04

Elizabeth Thủy Tiên: Không có thời gian nghĩ chuyện yêu

Với thời trang VN, Elizabeth Thủy Tiên là cái tên rất mới và xa lạ, nhưng ở Hollywood, tên tuổi của cô đã là một thương hiệu. Với hơn 10 năm trong nghề, cô người mẫu gốc Việt này đã góp mặt trên hơn 100 tạp chí nổi tiếng của Mỹ và thế giới.

Elizabeth Thủy Tiên - Ảnh: Bạch Hổ

Dù rất ấn tượng trên bìa các tạp chí nhưng ngoài đời Thủy Tiên có nét đẹp đậm chất Á Đông, cởi mở và thân thiện. Vừa qua, lần đầu tiên Thủy Tiên về thăm quê hương. Có thông tin cô sẽ xuất hiện trong chương trình Đêm hội chân dài lần 4, tuy vậy Tiên cũng chưa chắc chắn khi cho biết: “Dù rất muốn tham gia, nhưng Tiên còn phải quay về Mỹ sắp xếp công việc. Nếu không có gì thay đổi, mình chắc chắn sẽ xuất hiện trong Đêm hội, bởi đây là cơ hội để Tiên có dịp làm việc trên quê hương của mình”.

Thủy Tiên là gương mặt đẳng cấp, quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn của Mỹ, Anh, Ý, Pháp… hay các chương trình thời trang uy tín như Fashion Week, các show truyền hình trên các kênh: MTV chanel, Bravo. Để có được những thành công đó, từ khi mới 12 tuổi Thủy Tiên đã phải trải qua hơn 3 năm đào tạo kỹ năng làm người mẫu. “Lúc đó Tiên đang đi chơi với gia đình ở Disney World thì được giám đốc của Công ty người mẫu The Face phát hiện và mời về bồi dưỡng tài năng. Tiên khi đó chỉ là một con bé giống như con trai và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ về việc định hướng con đường đi sau này của mình. Tiên nghĩ: thôi thì cứ thử”.

Đến năm 13 tuổi, Tiên đã tham gia quảng cáo sản phẩm và hơn 2 năm sau cô có mặt trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Thành công quá sớm nhưng ít ai biết Tiên đã phải nỗ lực, làm việc rất nhiều để cạnh tranh trong môi trường nghệ thuật khắc nghiệt như ở Hollywood. “Những năm đầu tiên làm người mẫu chuyên nghiệp, Tiên từng khóc rất nhiều lần vì nản, vì cạnh tranh trong việc nhận show, tên mình bị gạch trong các chương trình lớn… nhưng chính điều đó lại là động lực để Tiên tiếp tục tập luyện, học hỏi. Ở Hollywood, người ta cần tài năng thật sự, một thực lực bẩm sinh và nhìn vào những tố chất đó để chấm điểm cho người mẫu. Tuyệt đối không có bất cứ một mối quan hệ nào có thể dựa dẫm để tỏa sáng”.

Chia sẻ về chuyện đào tạo người mẫu đẳng cấp quốc tế, Tiên cho biết: “Trong hơn 3 năm Tiên phải học chi tiết tất cả từ những kỹ năng trên sàn catwalk, từ diễn xuất, cách cầm nĩa, muỗng, ăn uống, đi đứng, cách nói chuyện đến ứng xử… Một người mẫu không chỉ biết cách diễn trên sân khấu mà còn phải biết cả những kỹ năng sống”. Tiên nói, sở dĩ cô đắt show vì ngoài nỗ lực của bản thân, gương mặt Á Đông là một thế mạnh và là “hàng hiếm” trên các sàn diễn thời trang châu Âu.

Theo Tiên, một người mẫu có thương hiệu không chưa đủ, mà “cần phải có người quản lý giỏi nữa. Bởi, một người quản lý giỏi quyết định đến 50% thuận lợi trong công việc của một người mẫu. Người quản lý sẽ là người tìm kiếm các show diễn, sắp xếp tất cả và cũng có thể quyết định cả giá cát-sê của người mẫu”. Hỏi giá cát-sê của một người mẫu quốc tế như Tiên, cô có vẻ ngại chia sẻ, chỉ cho biết giá một vé trong chương trình cô diễn là khoảng 1.500 USD.

Qua Mỹ từ khi 3 tuổi nhưng hơn 20 năm sau Tiên mới có chuyến về thăm VN đầu tiên. Cô bộc bạch: “Tiên bay show liên tục, di chuyển từ bang này qua bang kia nên không có thời gian. Lúc rảnh rỗi một chút Tiên lại bay về Califonia với mẹ, tìm chút bình yên bên người thân. Công việc đôi khi không cho mình dừng lại”. Bận rộn thế nên khi đề cập chuyện tình yêu, cô gái 24 tuổi này thú thật: “Mình không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu. Nhưng nếu sau này yêu một người đàn ông Việt thì tốt hơn. Mẹ luôn khuyến khích mình như thế. Ba mẹ Tiên đều là người gốc Huế nên còn giữ truyền thống lắm”.

Đang lên kế hoạch cho những chương trình từ thiện ở VN trong thời gian tới, Tiên chia sẻ chân thành: “Đã từ lâu mình muốn làm rất nhiều điều cho quê hương nhưng chưa có cơ hội. Tiên quan tâm nhất là những đứa trẻ nhiễm chất độc da cam và trẻ mồ côi. Vì Tiên mồ côi cha từ sớm nên rất hiểu sự thiếu thốn đó. Tiên đang lập quỹ từ thiện riêng và muốn xây dựng một bệnh viện dành cho trẻ em nghèo”.

Thu Thủy (Theo TNO)