Thứ ba, 10/7/2012, 19h07

Em có nên “thật thà” với chồng?

Chị Minh Lê thân mến!
Trước khi làm đám cưới với người chồng hiện tại, em đã từng có người yêu, chúng em yêu nhau suốt bốn năm đại học nhưng vì hoàn cảnh mà không đến được với nhau. Lúc đầu lấy chồng, em chưa có tình cảm gì. Nhưng khi sinh được đứa con thì em đã thật sự yêu chồng mình. Tình cờ mới đây, em và người yêu cũ gặp lại nhau. Anh ấy cũng đã có gia đình. Chúng em vẫn thường đi ăn, uống cà phê với nhau nhưng chỉ xem nhau như hai người bạn. Em rất muốn “thật thà” nói với chồng chuyện này bởi em biết tính chồng hay ghen. Lỡ lời đồn đại không hay đến tai anh ấy thì còn nguy hơn. Xin chị cho em lời khuyên.
Kim M. (Đồng Nai)
Kim M. thân!
Chuyện của em không có gì rắc rối cả. Theo chị em nên tâm sự hết với chồng, đừng giấu kẻo mọi chuyện sẽ đi xa hơn. Tuy nhiên, chị có vài lời khuyên giúp em “thật thà” với chồng mà vẫn “êm” chuyện. Để tâm sự chuyện này với chồng, bên cạnh “nhân hòa”, em còn phải chú ý đến “thiên thời” và “địa lợi”. Một không gian yên tĩnh, thoải mái là rất quan trọng. Nếu em và người yêu cũ vẫn còn qua lại, nhưng chỉ là hai người bạn thì em nên khẳng định rõ điều này một lần nữa cho chồng thấy được sự trung thực của em. Sau cuộc trò chuyện, hai vợ chồng em nên thống nhất khép lại quá khứ và nhìn về tương lai bởi quá khứ là những ngày đã qua và hiện tại nên trân trọng những gì đang có. Nếu chồng em muốn, em có thể sắp xếp cho chồng em và anh ấy gặp nhau để tránh sự nghi ngờ. Nếu cuộc trò chuyện thành công, chị nghĩ vợ chồng em sẽ càng yêu nhau hơn. Còn nếu như em và người ấy chưa dứt khoát, còn lấn cấn tình cảm xưa, em nên hoãn lại việc “thổ lộ” thì tốt hơn.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình)