Chủ nhật, 5/2/2012, 19h02

Em gái Nick Carter có thể chết vì dùng thuốc quá liều

Các bác sĩ vẫn tiến hành khám nghiệm tử thi. Nhưng một cảnh sát tiết lộ, anh tìm thấy ba lọ thuốc điều trị tâm thần, rối loạn lưỡng cực gần thi thể của Leslie Carter.

Chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân đột tử của Leslie Carter, nhưng theo thông tin mới đây từ một cảnh sát ở hạt Chautauqua, New York, Mỹ, em gái thành viên Backstreet Boys có thể đã dùng thuốc quá liều dẫn đến tử vong. Ba lọ thuốc được tìm thấy ở cạnh thi thể của Leslie.

Theo các cơ quan điều tra, những lọ thuốc đó đều là loại mạnh và rất nguy hiểm cho người dùng nếu lạm dụng. Bà Ginger Carter, mẹ kế của Leslie, cho biết cô con gái 25 tuổi đã có một thời gian dài mắc chứng trầm cảm và phải dùng rất nhiều thuốc an thần.

Leslie - em gái xấu số của Nick Carter. Ảnh: WEN.

Hôm 31/1, Leslie Carter ở cùng con gái 10 tháng tuổi tại nhà cha ruột ở hạt Chautauqua. Bà Ginger kể lại, sáng hôm đó Leslie phàn nàn rằng cô thấy không được khỏe. Sau đó, bà mẹ kế phát hiện Leslie ngã trong phòng tắm và đưa cô lên giường nằm nghỉ.

Tuy nhiên, khi Robert - cha của gia đình Carter - trở về nhà và vào thăm Leslie thì cô không còn thở nữa. Ông gọi ngay 911 đưa con gái đi bệnh viện nhưng không kịp. Leslie qua đời lúc 16h59 (giờ địa phương).

5 anh em của gia đình Carter, từ trái sang: Angel, Leslie, Nick, Bobbie và Aaron.

Trong khi kết quả khám nghiệm tử thi Leslie vẫn chưa có, gia đình Carter đã chuẩn bị tang lễ cho con gái vào tuần tới tại Mayville, New York. Mấy ngày nay, hai thành viên nổi tiếng nhất của nhà Carter là Nick và Aaron đã lên mạng cảm ơn sự ủng hộ và động viên của fan dành cho gia đình họ.

Tối 2/2, Nick Carter biểu diễn ca khúc Falling Down tưởng nhớ em gái trước hàng nghìn fan ở Irving Plaza, New York. Trong khi anh trai quyết định tập trung vào công việc để quên đi nỗi đau, thì Aaron Carter hủy toàn bộ các đêm diễn trên sân khấu kịch Broadway để ở bên gia đình trong thời gian này.

Nô Lân (Theo VNE)