Thứ hai, 6/4/2009, 15h04

Câu chuyện tòa án

Ba HS vào tù vì… làm chuyện người lớn
Chưa có phiên tòa nào ở TAND TP.HCM lại đông học sinh tham dự như phiên tòa xử V.M.H và đồng bọn phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là một cô bé 16 tuổi, hiện đang học tại một trường THPT dân lập trên địa bàn thành phố và cũng là bạn học với các bị cáo…
Rủ nhau làm bậy
Gia đình có điều kiện kinh tế nên năm học 2006 – 2007, V.M.H (SN 1991) được cha mẹ cho xuống TP.HCM học tại một trường THPT dân lập. Tại đây, V.M.H đã gặp V.Th.T và Ph.V.V. Do bằng tuổi nhau, lại là đồng hương (cùng ngụ tại tỉnh Gia Lai) và ở cùng phòng (phòng 305) trong ký túc xá của trường nên cả ba nhanh chóng kết thân với nhau. Tình bạn của ba cậu học sinh xa quê này sẽ trở nên tốt đẹp nếu…
Khoảng đầu học kỳ II của năm học 2007 – 2008, V.M.H quen một nữ sinh lớp dưới là em Ng.T.L (SN 1993). Ở cùng ký túc xá, lại sống xa gia đình nên cả hai nhanh chóng “kết model” với nhau. Chuyện “tình iêu” giữa V.M.H. và Ng.T.L, các học sinh sống trong ký túc xá đều biết. Đặc biệt, hai “huynh đệ” của V.M.H là V.Th.T và Ph.V.V rất ủng hộ mối quan hệ này. Do đó, hai người bạn này thường tự động rút lui mỗi khi V.M.H rủ Ng.T.L vào phòng chơi. “Để mày dễ làm ăn”, V.Th.T và Ph.V.V vừa nháy mắt với V.M.H, vừa dắt nhau ra khỏi phòng…
Chuyện gì đến đã đến. Vào khoảng 20 giờ đêm 5-4-2008, V.M.H nhờ một người bạn xuống sân trường gọi em Ng.T.L lên phòng để nói chuyện. Như thường lệ, em Ng.T.L vô tư đi vào phòng của V.M.H. Vậy là cả ba tên cùng nhau khống chế em L. và thay phiên nhau cưỡng bức cho đến khi em L. ngất xỉu. 
Cái giá của một lần ham vui
Sau khi tỉnh dậy, em L. đã khóc rất nhiều và vô cùng hối hận vì tin lời của V.M.H. Mặc dù rất xấu hổ và cảm thấy nhục nhã nhưng không thể để 3 tên H., T. và V. ung dung ngoài vòng pháp luật nên một tuần sau em L. đã đến công an tố giác hành vi đồi bại của chúng... Ngay lập tức, H., T., V. bị bắt và tạm giam.
Do khi bị hại, em Ng.T.L chưa đủ 16 tuổi nên V.M.H, Ph.V.V và V.Th.T bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em. Theo đó, ngày 16-3-2009, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án V.M.H và đồng bọn phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.Với hành vi trên, V.M.H bị tuyên phạt mức án 7 năm tù, V.Th.T và Ph.V.V cùng mức án 6 năm 6 tháng tù giam.
Chỉ một lần ham vui làm chuyện người lớn khi chưa đến tuổi trưởng thành (khi phạm tội cả ba bị cáo đều mới 17 tuổi), V.M.H, Ph.V.V và V.Th.T đã phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong bốn bức tường lạnh lẽo của nhà tù. Còn Ng.Th.L, do quá tin tưởng vào “người iêu” đã bị cướp đi đời con gái - vết thương thể xác thì có thể nhanh chóng lành lại nhưng vết thương tâm hồn thì chưa biết đến bao giờ.
Song, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trước khi lên án hành vi của H., V. và T. cũng như L. (vì đã tập tành yêu đương khi chỉ mới 15, 16 tuổi) thì phải trách các đấng sinh thành của các em. Những ông bố, bà mẹ này đã đem con phó mặc cho nhà trường khi các em đang ở tuổi cần được sự quan tâm, thương yêu của cha mẹ…
Kim Anh