Thứ sáu, 28/8/2009, 18h08

Kẻ di trú – Bộ phim hay dành cho tuổi học trò

Cảnh trong phim Kẻ di trú

Câu chuyện bắt đầu khi Sơn - một học sinh ở nông thôn “di trú” lên thị xã học lớp 11 tại Trường THPT chuyên Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ngày đầu tiên bước chân vào lớp, Sơn đã được bạn bè chú ý bởi ngoại hình tuy quê mùa “hai lúa” nhưng hiền lành và rất đẹp trai. Không những thế, Sơn còn được hai cô gái xinh đẹp là lớp trưởng Ngọc Uyển và lớp phó học tập Tuyết Ngân quan tâm khá đặc biệt. Điều đó làm Phú, một học sinh quậy phá nhất lớp chướng mắt. Một lần, Sơn chỉ đạt điểm bốn kiểm tra môn toán và đó cũng là nguyên nhân để Phú trêu đùa và xúc phạm đến cha Sơn. Lần đầu tiên cả lớp thấy Sơn giận dữ và bất ngờ đánh Phú ngay giữa lớp. Nhưng Sơn không thể đấu nổi với Phú vốn là “vô địch” karate. Sơn buồn chán, mặc cảm bỏ học về quê nhưng rồi được người thân, bạn bè, nhất là khi gặp được giáo sư Tòng và chuyên gia Đan Mạch tại vườn sếu quốc gia khuyên nên cố gắng học cho thật giỏi, bởi chỉ có học giỏi mới có kiến thức để nghiên cứu, thực hiện những ước mơ của mình. Với Sơn, mỗi một lần sa ngã là một lần cậu lớn lên, thấy rõ hơn quyết tâm của cha cho mình ăn học, cũng như tình yêu thiên nhiên hoang dã, yêu chim muông ngày một sâu sắc. Tất cả định hướng cho cậu quyết tâm học tập để mai sau hết “di trú” mà trở về quê phát triển sự nghiệp. Dàn diễn viên đa số đều rất trẻ, tuy chưa phải là những gương mặt nổi bật của dòng phim truyền hình như Võ Minh Bảo, Bảo Quỳnh, Thái Hà, Thanh Lam… nhưng cái chất “mộc” hồn nhiên trong cách diễn cùng sự năng động của họ đã mang đến cho phim một màu sắc trẻ trung.Phim dài 20 tập do Châu Huế đạo diễn, TFS sản xuất phát sóng trên HTV9 lúc 18 giờ các ngày chủ nhật, thứ hai và thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ 30-8.
MINH TUYỀN