Thứ năm, 8/6/2017, 23h58

Gặp lại “giọng đọc” Kim Ngôn

Cùng với các phát thanh viên một thời nổi tiếng như Tuyết Mai, Lan Hương, Việt Hà, Trần Phương, Việt Khoa... dù thời gian đã lùi xa nhưng các thính giả nghe đài trên hai miền Tổ quốc vẫn không thể nào quên được “giọng đọc” Kim Ngôn - phát thanh viên của Đài Tiếng nói Nam bộ sau này là Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát thanh viên Kim Ngôn hiện nay

Hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng nói Nam bộ, bà Nguyễn Thị Ngôn - nguyên phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam dù đã 84 tuổi nhưng vẫn thường có mặt để gặp gỡ và giao lưu cùng với những đồng nghiệp trước đây của mình.

Bước ngoặt của cuộc đời

Vốn trước đây từng nghe giọng đọc của nữ phát thanh viên Kim Ngôn trên sóng phát thanh nay được gặp lại bà ngoài đời, nhiều người thật sự vui mừng và xúc động. Thời chống Pháp, mỗi khi nghe bản tin thời sự trên Đài Tiếng nói Nam bộ nhiều thính giả thật sự ấn tượng với giọng đọc trầm ấm và truyền cảm của người nữ phát thanh viên quê ở vùng sông nước Tiền Giang. Đó chính là giọng đọc của người nữ phát thanh Kim Ngôn (nghệ danh của bà Nguyễn Thị Ngôn) phụ trách chương trình thời sự của đài. Đã 70 năm trôi qua nhưng bà Kim Ngôn vẫn không quên những ngày gian khó nhưng đầy kỷ niệm khi công tác ở Đài Tiếng nói Nam bộ: “Gia đình tôi ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ai cũng tham gia kháng chiến. Năm 14 tuổi tôi đã thoát ly gia đình để đi theo cách mạng. Vì còn nhỏ tuổi nên công việc chính là phụ giúp các chị, các mẹ nấu cơm, gói bánh tiếp tế cho bộ đội và du kích trong làng”. Biết ca hát và có giọng nói trong veo nên cô bé Ngôn được gia nhập Đoàn tuyên truyền xung phong thuộc Ty Văn hóa Mỹ Tho. Cùng với bạn bè trong xóm, bé Ngôn suốt ngày đi ca hát, tuyên truyền kêu gọi thanh thiếu niên tham gia cách mạng. Dù chưa nhìn thấy tội ác của bọn thực dân nhưng sau khi ông ngoại hy sinh trong một trận chiến đấu, lòng căm thù của mấy anh chị em Ngôn như bùng cháy thêm. Được tuyển dụng vào Đài Tiếng nói Nam bộ, Kim Ngôn trưởng thành hơn về lý tưởng và tinh thần cống hiến. Bắt đầu từ đó nhiều thính giả nghe đài được làm quen với giọng đọc trong trẻo và truyền cảm của nữ phát thanh viên Kim Ngôn. Hăng say trong công việc và được cấp trên tin tưởng, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, cả 4 anh em bà đều có tên trong danh sách tập kết ra Bắc. Bước ngoặt của dân tộc cũng là bước ngoặt lớn của cuộc đời phát thanh viên Kim Ngôn.

Món quà trong cuộc đời người nghệ sĩ

Theo phát thanh viên Kim Ngôn, một phát thanh viên để lại nhiều dấu ấn phải có chất giọng tốt biết diễn xuất, được trang bị đầy đủ trình độ văn hóa và ngoại ngữ. Dù chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhưng cũng phải thường xuyên rèn luyện và giữ giọng.

Niềm vinh dự thật lớn lao đến với cô gái tuổi 21 khi vượt qua nhiều vòng sơ tuyển gắt gao để chính thức trở thành phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Có thể coi phát thanh viên Kim Ngôn là giọng đọc quý hiếm vì nhân viên của đài lúc bấy giờ hầu hết là người miền Bắc mà chỉ có bà nằm trong số ít có giọng nói đặc trưng Nam bộ. Lúc bấy giờ ở Liên Xô cũ Đài Tiếng nói Mát-xcơ-va đang thiếu giọng đọc nữ người Nam bộ nên mới công tác được hơn 1 năm bà được điều chuyển sang Nga làm nhiệm vụ mới.

Có thể nói đây là thời kỳ vất vả nhất vì mới sinh cậu con trai Hoài Luân chưa kịp thôi nôi nhưng bà cũng không thể bỏ nhiệm vụ mà cấp trên đã tin tưởng giao phó. Biết là sẽ gặp khó khăn khi ra xứ người vì chồng con đi theo diện tự túc, nhưng vợ chồng bà tin tưởng vào chính nghị lực của bản thân. “Ban ngày tôi đến đài làm việc nhưng ban đêm phải đi học bổ túc văn hóa để hoàn thành chương trình cấp 2 phổ thông. Bên cạnh tự học ngoại ngữ, chúng tôi còn thuê thầy về nhà dạy tiếng Nga để biết giao tiếp”. Với tinh thần tự học nghiêm túc, sau đó bà đã trúng truyển lớp đạo diễn tại Trường ĐH Sân khấu Mát-xcơ-va nhưng phải bỏ lỡ cơ hội vì phải về nước sau 7 năm xa quê nhà. Cũng nhờ lần trở về đó mà thính giả trong cả nước lại được nghe lại giọng đọc quen thuộc của nữ phát thanh viên Nam bộ trên Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Sau 26 năm nghỉ hưu, nghệ sĩ Kim Ngôn vẫn vui sống trong chung cư chật hẹp trên đường Nguyễn Duy Dương, Q.5, TP.HCM. Dù tuổi cao sức yếu nhưng nhờ sự chăm sóc chu đáo của con cháu nên bà vẫn khỏe mạnh và sáng suốt. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời nghệ sĩ là hai lần bà được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lần đầu tiên là vào năm 1955 khi đó Bác vào thăm đài nhưng tôi đang ngồi trong studio để đọc bản tin nên rất tiếc là không thể chạy ra chào Người được”. May mắn đã đến với bà khi được gặp Bác tại Đại hội 81 Đảng Cộng sản quốc tế ở Liên Xô vào năm 1957. Đã 60 năm tròn nhưng đến nay bà vẫn ghi tạc lời dặn của Người: “Dù trong hoàn cảnh nào các cháu cũng phải đoàn kết, biết giúp đỡ và thương yêu nhau. Có như vậy mới làm cách mạng được”. Bà coi đây là món quà quý giá nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.

Bài, ảnh: Hương Thủy