Thứ hai, 23/7/2012, 15h07

Ghen chồng, hành con

H. - cô bạn trong lớp học cũ của chúng tôi - thường được mọi người gọi bằng cái tên “Hoạn Thư”. Chồng H. là giáo viên dạy Anh văn, đẹp trai, hát hay, đàn giỏi. Và H. cũng là hoa khôi của lớp thuở nào. Khi hai người kết hôn, mọi người đều khen xứng đôi vừa lứa. Thời gian trôi, H. không còn như xưa. Trong khi đó, anh chồng vẫn đầy phong độ. Vậy là H. bắt đầu lo lắng và ghen.
Là giáo viên, H. tự hào cho là mình giữ chồng rất “trí tuệ”, có văn hóa và thường truyền kinh nghiệm cho các bạn gái của lớp. Biết chồng mình rất thương con, cô đã lấy con làm “vũ khí” để buộc chồng phải theo ý mình trong mọi việc. Chồng có việc về trễ, gọi điện báo, H. vẫn bắt hai con chờ ba về ăn cơm đến mỏi mòn với lý do là “cả nhà cùng ăn mới vui”. Biết chồng có hẹn lai rai với bạn bè thì cô dùng đủ chiêu, có hôm thì bảo mẹ ruột mệt phải về nhà thăm, chồng phải ở nhà trông con hoặc chở hai đứa theo, không để con ở nhà nguy hiểm; khi thì chồng vừa đi một lúc cô liền điện thoại báo rằng con bị bệnh để chồng về sớm hay bảo con gọi điện thoại liên tục nhắc: “Ba về sớm, ngủ với con. Không có ba, con không ngủ được”…
Còn những lúc chồng buộc phải vắng nhà thì H. bực bội la mắng con cái đủ mọi điều, có khi còn đánh con. Hai đứa con của cô ngày càng hiểu ý mẹ nên mỗi lần ba đi đâu là chúng rất sợ ở nhà với mẹ vì biết thế nào cũng bị “tra tấn” vô cớ. Những gì liên quan đến con, H. thường nhờ chồng lo, bảo rằng: “Con thương anh hơn em” hay “Con tin tưởng anh hơn em”... H. cho rằng nhờ “tuyệt chiêu” như thế mà cô giữ được gia đình hạnh phúc suốt những năm qua.
Mới đây, bất ngờ các bạn cho hay, chồng H. vừa đơn phương làm đơn xin ly hôn. Tìm hiểu, mọi người mới biết lý do mà chồng H. đòi ly hôn là vì anh quá bức xúc trước việc con bệnh mà vợ nhất quyết chờ chồng về đưa đi bệnh viện dù chồng đã báo ở xa, không thể về ngay được. Sự việc này khiến con H. suýt mất mạng vì đau ruột thừa, cần mổ gấp.
“Ớt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, nhưng vợ ghen chồng bằng cách hành con như thế chỉ đem lại sự mệt mỏi triền miên cho chồng, đem đến tâm lý bất ổn cho con. “Lạt mềm buộc chặt”, chỉ có sợi dây tình cảm vợ chồng, con cái yêu thương nhau, “xa là nhớ, gần nhau là cười” như lời bài hát Cả nhà thương nhau mới thật sự giữ được chồng, giữ được hạnh phúc gia đình như mọi phụ nữ mong muốn.
Nhân Tâm